Dưới bóng toà nhà Keangnam cao nhất nước

Dưới bóng toà nhà Keangnam cao nhất nước
Những bức ảnh này vừa được chụp ở Đình Thôn, một làng thuộc xã Mỹ Đình, H.Từ Liêm, Hà Nội.

Dưới bóng toà nhà Keangnam cao nhất nước

Dân Keangnam đòi Bộ Tư pháp kiểm tra văn bản Bộ Xây dựng

Những bức ảnh này vừa được chụp ở Đình Thôn, một làng thuộc xã Mỹ Đình, H.Từ Liêm, Hà Nội.

Tại đây, dưới chân toà nhà Keangnam cùng nhiều toà nhà cao vút là đồng rau của người dân Đội 8, làng Đình Thôn, xã Mỹ Đình. Khu vực này rộng khoảng 4 ha, do khoảng 30 hộ quản lý và canh tác, cho thu nhập vài triệu một năm với mỗi gia đình.

Đi những chiếc xe đạp cũ và ăn mặc lam lũ, họ đến đây tưới nước, làm cỏ hàng ngày trên những thửa ruộng trồng rau cải, rau muống và tạo ra một hình ảnh tương phản lạ lùng với toà nhà cao nhất nước…

Bà Thu, một người dân Đội 8 dắt xe đến đồng rau
Bà Thu, một người dân Đội 8 dắt xe đến đồng rau.
 Cánh đồng đang bị lấn bởi nạn đổ trộm chất thải
Cánh đồng đang bị lấn bởi nạn đổ trộm chất thải.
Ông Sơn, 47 tuổi tưới rau bằng nước chắt từ các ao nhỏ
Ông Sơn, 47 tuổi tưới rau bằng nước chắt từ các ao nhỏ.
Dưới chân toà nhà cao nhất nước là những nông dân tần tảo giữa đồng rau
Dưới chân toà nhà cao nhất nước là những nông dân tần tảo giữa đồng rau.
 Một vườn ổi trồng “chờ” dự án đang được đốt bỏ để trồng rau
Một vườn ổi trồng “chờ” dự án đang được đốt bỏ để trồng rau.
Ngắm tòa nhà Keangnam cao 336 mét, chị Xoong nói: “Cứ làm nông dân là khổ”
Ngắm tòa nhà Keangnam cao 336 mét, chị Xoong nói: “Cứ làm nông dân là khổ”.
Bà Lự còn hái rau cải dù đêm đã xuống
Bà Lự còn hái rau cải dù đêm đã xuống .
 

Theo Phạm Quỳnh Anh
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG