Đức đã gặp may trước Algeria

Đức đã gặp may trước Algeria
TPO - Sau trận đấu, Đức bị truyền thông chỉ trích dữ dội vì màn trình diễn kém thuyết phục trước Algeria. ‘Người hùng’ Andre Schurrle cũng thừa nhận nếu không có may mắn anh đã không có được bàn thắng mở tỉ số

Trên thực tế, Đức đã may mắn trước một Algeria thi đấu quả cảm. Cầu thủ ghi bàn thắng hóa giải bế tắc cho tuyển Đức, Andre Schurrle cũng thừa nhận ‘may mắn đã đến với tôi’: “Cú dứt điểm đó hoàn toàn có ý đồ. Nhưng tôi cũng phải công nhận rằng nếu không may mắn bàn thắng sẽ không tới” 

Đó là tình huống ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, Andre Schurrle lao vào hơi lố đà nhưng vẫn cố thực hiện cú đánh gót. Trái bóng bay với tốc độ và quỹ đạo khá khó khiến thủ môn Rais Mbolhi dù chơi xuất sắc suốt cả trận đấu cũng phải bó tay. Bàn thắng khai thông thế bế tắc cho các cầu thủ Đức và sau 120 phút thi đấu họ đã giành thắng lợi vất vả 2-1.

‘Người hùng’ Andre Schurrle cho hay anh và các đồng đội đã quá mệt mỏi: “Quan trọng là bây giờ chúng tôi đã giành quyền vào tứ kết. Chúng tôi cần nghỉ ngơi để chuẩn bị đọ sức với tuyển Pháp”.

Đội trưởng tuyển Đức Philippe Lahm thừa nhận: “Đây là trận đấu rất khó, Algeria đá với tất cả khả năng. Họ phòng ngự chặt, số đông trong vòng cấm đội nhà. Hàng tấn công tuyển Đức lại chơi không tốt.

Hậu vệ tuyển Đức Mertesacker tỏ ra giận dữ khi truyền thông chỉ trích màn trình diễn đội nhà. Mertesacker nói: “Nếu chơi  đẹp để rồi bị loại thì để làm gì? Điều quan trọng nhất là Đức đã vào tứ kết. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm phía trước. Đừng vội chỉ trích điều gì khi nó đang còn diễn ra.”

MỚI - NÓNG