Đột nhập “lò luyện” SEA Games 29

TP - Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 29 sắp khai mạc, các vận động viên Việt Nam đang ráo riết “đóng cửa luyện công” chuẩn bị lên đường với mục tiêu giành thành tích tốt, đem lại niềm vui cho người hâm mộ nước nhà.

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập”

Gần tới ngày đi Malaysia đấu giải, các đội tuyển đóng quân tại TPHCM đều tập kín và hạn chế tối đa việc xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Các huấn luyện viên cho biết họ không muốn vận động viên chịu những sức ép và tập trung cho chuyên môn ở giai đoạn quan trọng thế này.

Có mặt tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam (quận 8), ngay sau khi lãnh đạo ngành thể thao tới thăm động viên đội, lực lượng báo chí đông đảo rút đi hết thì khoảng 1 tiếng sau, đội tuyển Futsal nam mới tiến hành tập luyện! Phóng viên được cho biết là có thể ngồi xem nhưng không chụp ảnh buổi tập, vì đó là “điều khoản” đã được áp dụng từ khi đội hội quân.  HLV Miguel Rodrigo luôn duy trì buổi tập trong không khí khá cởi mở, hòa đồng.

Đột nhập “lò luyện” SEA Games 29 ảnh 1 Đội tuyển Futsal nữ đấu tập với một đội bóng nam.

Đội tuyển Futsal nam với nhiều cầu thủ thuộc biên chế Thái Sơn Nam vừa giành huy chương đồng giải các CLB châu Á, song HLV trưởng đã bày tỏ sự không hài lòng sau thất bại trước kỳ phùng địch thủ Thái Lan. Xem buổi tập, có chuyên gia bóng đá Futsal ông Ngô Lê Bằng. Trao đổi bên lề của buổi tập, ông Ngô Lê Bằng nói rằng “Ngành thể thao và người hâm mộ rất hy vọng vào đội tuyển Futsal ở SEA Games năm nay và đó cũng là điều dễ hiểu khi Futsal Việt Nam đã từng lọt vào vòng chung kết giải Futsal thế giới”. Chuyên gia bóng đá trong nhà cũng nói thêm: “Phải thừa nhận là bóng đá Thái Lan rất mạnh khi họ vừa vô địch cúp các câu lạc bộ châu Á và nhiều đội bóng khác cũng tiến bộ rất nhanh. Tuy vậy, trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra và chúng ta hy vọng vào đội tuyển Futsal nam với dàn cầu thủ rất chất lượng”.

Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam xem ra điều kiện tập luyện khó khăn hơn rất nhiều. HLV của đội nói: “Bóng đá Futsal nữ của chúng ta có rất ít đội, nên tuyển không có đối thủ để cọ xát. Mới rồi, đội đã sang Nhật Bản để tập huấn, tìm các đội mạnh đá giao hữu, kết quả khá lạc quan, nhưng cũng phải công nhận thời gian này các đội bóng nữ của Nhật đang thời kỳ nghỉ ngơi không có giải, nên phong độ họ không cao”. Giải pháp đấu tập được đội đưa ra đó là thi đấu với các đội bóng Futsal nam tại TPHCM. Quan sát một buổi đấu tập giữa các nữ tuyển thủ với các cầu thủ nam, mới thấy các nữ cầu thủ phải thi đấu rất quyết liệt, vì các đội bóng nam đều muốn ghi bàn vào lưới tuyển nữ. 

Một nữ tuyển thủ cho biết: “Lịch thi đấu SEA Games năm nay khá khó khăn với chúng em, vì trận ra quân gặp ngay đội Thái Lan, trận tiếp theo thì gặp chủ nhà Malaysia, tuy vậy chúng em cũng đã quen với khó khăn rồi! Giải nào cũng phải quyết tâm và cố gắng cả! chỉ mong nhận được nhiều sự động viên của khán giả”. 

Vượt lên sức ép từ đội CLB Futsal nam của TPHCM, đội tuyển Futsal nữ đã giành chiến thắng 6-3 trong trận đấu tập và được nhiều khán giả tới xem tán thưởng nhận xét: “Đội bóng nữ mà thắng được đội bóng nam thế này mới là chuyện lạ đáng xem!”.

Tập trung cao độ

Năm nay đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games có một số môn được xã hội hóa, đi dự không theo ngân sách nhà nước mà từ ngân sách tài trợ. Đây là một xu hướng phù hợp với đại hội thể thao Đông Nam Á, khi mà số lượng vận động viên và số lượng môn dự thi của Việt Nam thường ít hơn Thái Lan.

Phóng viên có mặt ở hồ bơi Lam Sơn, quận 5. Cô Phong, một HLV của đội bơi nghệ thuật hẹn với phóng viên 6 giờ tới chụp ảnh đội tuyển bơi nghệ thuật, nhưng 7 giờ tối hồ bơi vẫn còn đông nghẹt trẻ em tới tập bơi và giải trí khiến cho các vận động viên phải tập chay dưới đường hầm.

Cô Thủy, HLV đội tuyển bơi nghệ thuật nói: “Chi phí tập luyện của đội được thành phố đài thọ, nhưng chi phí di chuyển ăn ở thi đấu tại SEA Games do nguồn ngân sách xã hội hóa”.  Bơi nghệ thuật là một môn rất khó, đòi hỏi sự tập trung, đồng đều, nhịp nhàng, nhưng hiện đội tuyển chưa có hồ bơi riêng nên phải tập ở hồ bơi công cộng. Cô Thủy nói: “Anh thấy đấy, các cháu bé đến bơi đông nghẹt thế này, nên đội tuyển phải chờ lúc nào các cháu về hết rồi mới tập được. Chuyện tập trễ thì cũng quen rồi, nhưng do tập trễ nên ít ai biết tới môn bơi nghệ thuật, khó tuyển được vận động viên, cả thành phố mới chỉ có 30 em theo đuổi môn này”.

HLV Huỳnh Hữu Chí thấy có người tới xem phòng tập đội tuyển cử tạ liền hỏi: “Ai đấy? làm gì đấy?”. Mọi người bảo: “Nhà văn tới xem tuyển tập ấy mà”. HLV Chí bảo: “Đoàn thể thao Việt Nam đã làm lễ xuất quân, nên tất cả việc tiếp xúc với báo chí đều thống nhất một mối, do vậy chúng tôi không thể trả lời gì được vào lúc này”.

Cử tạ là một môn cơ bản của thể thao Olympic, nhưng ở sân chơi SEA Games lần này, chủ nhà Malaysia đã bỏ toàn bộ nội dung cử tạ của nữ và chỉ giữ rất ít nội dung của nam với quy định mỗi nội dung một nước chỉ cử 1 vận động viên tham dự. Dĩ nhiên khi nội dung thi cắt giảm, ít vận động viên thì cạnh tranh sẽ gay gắt hơn và mục tiêu huy chương sẽ phải cắt giảm. 

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn cho biết hiện tại anh đang đạt phong độ tốt và “mọi thứ đều ổn”. Lực sĩ Hoàng Tấn Tài tâm sự việc chủ nhà cắt giảm nhiều nội dung khiến cho lực lượng đội tuyển tại TPHCM chỉ có 3 vận động viên, tuy vậy mọi người đang quyết tâm và sẵn sàng vượt khó ở giải đấu khu vực.

Đột nhập “lò luyện” SEA Games 29 ảnh 2 Lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã sẵn sàng cho SEA Games 29.

Như hai mẹ con

Trong cuộc gặp gỡ phóng viên gần đây tại TPHCM, chuyên gia điền kinh Dương Đức Thủy cho biết anh và nhiều nhà báo chuyên gia ở Hà Nội vẫn thường trò chuyện về vận động viên trẻ Tú Chinh của TPHCM. Nhiều năm liền, điền kinh Việt Nam luôn giữ vị thế nữ hoàng ở cự ly ngắn với vận động viên Vũ Thị Hương. Sau khi Hương giải nghệ, thể thao Việt Nam cảm thấy “rất nhớ” hình ảnh nữ hoàng tốc độ Việt Nam trên đường chạy 100m và hy vọng được đặt vào Tú Chinh – đương kim vô địch quốc gia cự ly 100m.

Có mặt trên sân Thống Nhất lúc 8 giờ tối, vắng lặng như tờ, chỉ có HLV Nguyễn Thị Thanh Hương và vận động viên Tú Chinh, cùng một vận động viên nam đang trên đường chạy. HLV Thanh Hương kể: “Tôi đã huấn luyện Tú Chinh từ năm bạn học lớp 5 đến bây giờ. Chạy cự ly ngắn rất ít vận động viên, nên vào giải chỉ có cô trò với nhau thế này. Vận động viên nam kia là tôi mời đến để tập cùng với Tú Chinh, bởi vì để Tú Chinh chạy một mình thì rất khó chạy”.

Đột nhập “lò luyện” SEA Games 29 ảnh 3 Cô trò Thanh Hương - Tú Chinh chuẩn bị cho buổi tập đêm.

Sau khi tập các bài tập làm nóng rất kỹ càng, Tú Chinh và bạn vận động viên nam băng mình chạy trên đường chạy giữa sân vận động về khuya không một bóng người. Họ chạy vun vút như 2 vì sao băng vậy!

“Thành tích ổn!” – cô Hương nhìn đồng hồ bấm giờ tỏ vẻ hài lòng. Cô nói với phóng viên: “Tôi biết nhiều người rất hy vọng Tú Chinh sẽ giành HCV tại SEA Games lần này ở cự ly 100m. Nhưng là HLV của em tôi hiểu Tú Chinh còn rất trẻ và em sẽ còn phát triển trong tương lai. Tôi không muốn vì huy chương mà học trò của tôi chịu nhiều áp lực thành tích đến mức đánh mất bản thân mình. Tôi chỉ nói với em rằng: hãy luyện tập chăm chỉ và thi đấu quyết tâm, đó là nền tảng đưa đến thành công!”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.