Đóng cảnh nóng cần tinh tế

Tiến Lộc (trái)
Tiến Lộc (trái)
TP - Cao 1,8 m, gương mặt điển trai, được đào tạo chuyên nghiệp, Tiến Lộc có nhiều điểm cộng để trở thành ngôi sao thời thượng. Nhưng anh có vẻ không ưa ồn ào. Anh mở lòng chuyện phía sau vai diễn.
Tiến Lộc (trái)
Tiến Lộc (trái).

Cho đến nay, vai anh chồng nhu nhược trong Người đàn bà thứ hai có lẽ vẫn là một trong những vai diễn nặng ký của anh?

Đó vẫn là một vai diễn tôi thích. Phim này khiến tôi được biết đến. Sau đó tôi được chọn đóng vai Lý Công Uẩn trong Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long nhưng đáng tiếc là bộ phim gặp trục trặc chưa ra mắt.

Vừa rồi trong vở kịch Đêm của bóng tối lại thấy anh vào vai vua Lê. Trên sân khấu cũng như màn ảnh anh đều có duyên làm vua?

Không hẳn như thế. Cũng có nhiều nghệ sỹ vào vai vua rồi chứ.

Anh thấy mình làm vua có hợp?

Ở vai nào tôi cũng làm hết mình, từ một kẻ đánh giày, một người ăn xin đến một ông vua.

Và anh không quan tâm tới cát xê? Nghe nói cát xê của anh trong bộ phim gây tranh cãi Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long khá lắm?

Thực ra điều đó tôi không muốn nói đến. Với một diễn viên cơ hội cọ xát trong nghề không cân đo được bằng tiền.

Một số nghệ sỹ có thói quen đi xin vai diễn. Anh còn trẻ mà có cơ hội xuất hiện khá nhiều, liệu Tiến Lộc có đi xin vai?

Kể cả khi tôi được mời làm phim, tôi vẫn đề nghị: Mở buổi casting, tôi sẽ đến thử vai. Nếu thấy hợp vai diễn, nắm bắt được vai diễn thì tôi mới làm, chứ không phải do quen biết hay qua giới thiệu.

Vẻ ngoài là một lợi thế của anh?

Hình thức là một lợi thế nhưng không thể đánh giá được mọi thứ. Tôi không muốn may mắn vượt quá tài năng, muốn đẩy tài năng song song với sự may mắn. Tự kiêu, tự mãn hay tự ti đều khó có thể hoàn thành công việc.

Á hậu Thuỵ Vân công nhận cô ấy diễn cảnh yêu chưa tốt trong Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long. Một phần lỗi thuộc về anh?

Một diễn viên nếu giỏi thì có thể đẩy bạn diễn của mình lên. Tôi biết điều đó nhưng chưa giúp được.

Khá nhiều vai nhưng không thấy anh xuất hiện ầm ĩ trong các sự kiện?

Nếu chưa có gia đình thì tôi cũng thích rùm beng, nhất là mình làm trong môi trường nghệ thuật. Sự nổi tiếng của mình cũng giúp khẳng định công việc mình làm được. Nhưng khi đã có gia đình, tôi muốn lặng hơn để gia đình bớt xáo trộn.

Vợ anh có hay ghen?

Dĩ nhiên một người đàn bà khi đã yêu một người đàn ông thì phải có máu ghen trong người. Khi đóng cảnh thân mật với một diễn viên nữ thì vợ không muốn nhìn. Vợ tôi cũng hoạt động nghệ thuật, khi cô ấy múa với một người đàn ông, tôi thấy đỡ hơn vì người đàn ông bao giờ cũng nhìn mọi thứ thoáng hơn phụ nữ.

Vợ tôi hơi nhíu mày chút thôi, khi tôi đóng cặp với Trúc Mai trong Người đàn bà thứ hai, thì tôi phải hóa giải để mọi việc trở nên vui tươi nhẹ nhõm.

Hay ngượng hoặc làm quá

Về vấn đề này tôi thấy diễn viên ta làm chưa tốt, tôi cũng thế. Khi diễn tôi thường thiếu tập trung, bị chi phối bởi người bên ngoài đang nhìn mình. Hay vẩn vơ suy nghĩ, có ngại không, có quá không… Đơn giản như cảnh hôn ở nước ngoài. Tôi thấy họ diễn ngon và ngọt, mình thì hay ngượng hoặc làm quá lên.

Ở ta, tôi chưa thấy cảnh phim nào được thế. Ngay phim Hàn Quốc cảnh nóng của họ cũng khác. Mình nên học hỏi. Nói chung, cũng giống như trong cuộc sống vậy, đạt tới sự khoái cảm cần sự tinh tế.

 

25 tuổi Tiến Lộc đã vội vã lấy vợ, lên chức bố, anh không xuất hiện trong các sự kiện giải trí nhưng đã kịp ghi tên mình trong nhiều vai diễn trên phim ảnh, kịch trường.

Tiến Lộc đóng trong các phim: Chuyện cổ tích ngày xưa, Miền quê yên tĩnh, Khát vọng xanh, Tên sát nhân có tài mở khoá, Võ đường Trúc Lâm, Nhà có nhiều cửa sổ, Được sống, Người đàn bà thứ hai…

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG