Độc đáo những buổi tập yoga giữa biển trời Trường Sa

Những khoảnh khắc không thể nào quên của các thành viên đoàn công tác số 10 trên tàu KN 491. Có người bỏ tập để ghi lại hình ảnh này để sau này về tập lại. Ảnh: Phúc Ngô
Những khoảnh khắc không thể nào quên của các thành viên đoàn công tác số 10 trên tàu KN 491. Có người bỏ tập để ghi lại hình ảnh này để sau này về tập lại. Ảnh: Phúc Ngô
TPO - Những ngày cuối tháng Tư vừa qua, nhiều thành viên trong đoàn công tác số 10 đi thăm và tặng quà các chiến sỹ ở quần đảo Trường Sa đã có những ngày đi biển không thể nào quên. Đó là những buổi tập yoga trên trên boong tàu kiểm ngư KN491 thô ráp, tròng trành.
Độc đáo những buổi tập yoga giữa biển trời Trường Sa ảnh 1

Buổi tập yoga lúc 5g30 sáng trên biển trời Trường Sa thật tuyệt vời. Ảnh: Trần Quang Thu

Đây là điều đặc biệt nhất của đoàn chúng tôi và có lẽ cũng là của các đoàn công tác ra thăm Trường Sa từ trước tới giờ. Bởi lẽ, rất may mắn trên chuyến đi có một kiều bào là giáo viên hướng dẫn yoga. Chị Nguyễn Thị Liên hiện đang giảng dạy tiếng Việt tại Malaysia.

Độc đáo những buổi tập yoga giữa biển trời Trường Sa ảnh 2

Sàn tập thô ráp, chỉ có chiếu và chăn mỏng, nhưng ai nấy cũng đều hăng say tập luyện yoga. Ảnh: Nguyễn Hữu Thảo, kiều bào Rumania.

Chị Liên cho biết: “Tôi vốn thích tập yoga, mà yoga là  sự chia sẻ và kết nối. Tôi cũng đã dạy yoga ở Kuala Lumpur nên việc hướng dẫn yoga cho  mọi người diễn ra khá tự nhiên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi tập yoga trên tàu biển và nó mang tới cảm giác rất khác biệt. Những buổi tập thường diễn ra vào sáng sớm hoặc chiều muộn ở giữa biển rất đẹp, không khí trong lành, gió và sóng là âm thanh thư giãn tự nhiên mà bình thường tập ta phải bật loại nhạc thư giãn. Tập trên sàn tàu rất khó để thăng bằng và rất ráp, khá thử thách khi người tập không có thảm tập. Ban đầu, tôi chỉ định tập luyện yoga tại phòng hàng ngày để tránh bị say sóng, ai dè mọi người biết tôi dạy yoga nên khuyến khích tôi hướng dẫn. Thế là phong trào tập luyện yoga bất ngờ lan khắp tàu".

Độc đáo những buổi tập yoga giữa biển trời Trường Sa ảnh 3

Đông tác thăng bằng trên đất liền đã khó, trên con tàu đang lướt sóng giữa biển khơi còn khó gấp bội lần. Ảnh: Nguyễn Hữu Thảo

Dù lịch hoạt động khá dày đặc, nhưng ai nấy đều tranh thủ những lúc rảnh rỗi để tập luyện: 4h30 sáng, 5h30 sáng, 16h30 chiều. Dù sàn tập thô ráp, mọi người tham gia tập luyện với tinh thần "ai có chiếu dùng chiếu, ai có chăn dùng chăn". Có hôm, cô giáo Liên bị cảm cúm, phải nghỉ một buổi tập, mọi người hỏi thăm và động viên rất nhiều. Không nỡ phụ lòng nhiệt tình của mọi người, cô giáo Liên đã “ luyện” cho mình nhanh khỏi để cùng tập với mọi người.

Độc đáo những buổi tập yoga giữa biển trời Trường Sa ảnh 4 Gió và sóng biển là những âm thanh thư giãn tuyệt vời. Ảnh: Đại Sơn
Vào các buổi bình minh hay hoàng hôn trên biển những ngày cuối tháng 4 vừa qua, một số thành viên trong đoàn công tác, không kể tuổi tác, cấp bậc đều mong ngóng tới giờ để “vác” chiếu, chăn lên sân bay tập yoga. Đó là Đại tá Nguyễn Xuân Thanh (Viện trưởng Viện kiểm soát quân sự, Quân chủng Hải Quân), Đại sứ Phạm Sanh Châu (Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao), Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó Cục trưởng Cục cảnh sát giao thông) cùng một số kiều bào, một số thành viên của đoàn Cảnh sát giao thông, Đảng ủy ngoài nước…
Độc đáo những buổi tập yoga giữa biển trời Trường Sa ảnh 5

Tập yoga giúp tan hết mọi mệt mỏi và say sóng trong những ngày lênh đênh trên biển. Ảnh: Ben Trần

Giờ đã trở về đất liền, ai ai cũng nhớ da diết những buổi tập trên boong tàu, với những động tác thăng bằng mà cả cô và trò đều không thực hiện được, nhưng ai nầy đều vui tươi.

Từ Kuala Lumpur, cô giáo Liên chia sẻ: “Về lại Malaysia, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng vì sàn tập tĩnh quá. Chả chao đảo tí nào. Tôi rất nhớ mọi người và tàu KN491”.

Hãy cùng thưởng thức những khoảnh khắc tuyệt đẹp về buổi tập yoga lúc bình minh trên tàu KN 491 do phóng viên VTV4 đi cùng đoàn thực hiện.

MỚI - NÓNG