Đọc chữ bằng... lưỡi

Đọc chữ bằng... lưỡi
Tsang Tsz-Kwan (ở Hồng Công, Trung Quốc) không đọc chữ Braille bằng tay như bao người khiếm thị khác, mà đọc bằng lưỡi. Cô gái khiếm thính này vừa lọt vào tốp 5% học sinh có điểm cao nhất trong kỳ thi đại học.
dfd
Tsang Tsz-Kwan.

Nhìn bề ngoài, Tsang Tsz-Kwan trông cũng giống những học sinh bình thường khác ở Hồng Công. Nhưng mấy ai biết rằng cô bé khiếm thính, khiếm thị này lại được lọt vào tốp 5% học sinh có điểm cao nhất trong kỳ thi đại học vừa qua.

Điều bất ngờ nhất là cô không đọc chữ Braille bằng tay như bao người khiếm thị khác mà đọc bằng lưỡi vì các ngón tay thiếu độ nhạy cảm.

Thoạt đầu cô gái này cũng gặp khá nhiều khó khăn bởi việc dùng lưỡi đọc chữ khó chấp nhận trước con mắt của nhiều người chung quanh, đặc biệt là tại những nơi công cộng. Đây là trường hợp đầu tiên ở Hồng Công. Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường, cô đã vượt qua được mặc cảm để trở thành một học sinh xuất sắc.

Theo Chi Hạnh
Sài Gòn Giải Phóng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG