Đỗ Thị Hà: 'Thời thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi sợ phần thi ứng xử'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tập phát sóng số 2 Người đẹp Truyền thông đã lên sóng thu hút sự chú ý của khán giả bởi câu chuyện truyền cảm hứng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022. Từ câu chuyện miệt thị ngoại hình, đến câu chuyện tự lập đều được các thí sinh kể một cách xúc động.

Tập số 2 Người Đẹp Truyền Thông - Hoa hậu Việt Nam 2022 là sự chia sẻ của 5 cô gái: Trần Gia Hân (SBD: 081), Nguyễn Thị Phương Nhung (SBD: 278), Nguyễn Ngọc Tường Vi (SBD: 335), Trần Nguyễn Phương Thy (SBD: 445) và Nguyễn Lê Nhật Quỳnh (SBD: 245).

Năm cô gái là năm câu chuyện khác nhau nhưng tất cả đều thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, cố gắng hết mình vượt qua những định kiến vốn có.

Đỗ Thị Hà: 'Thời thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi sợ phần thi ứng xử' ảnh 1

Từng là cô gái có cân nặng không kiểm soát, Trần Gia Hân (SBD: 081) bị bạn bè trêu chọc bằng những từ ngữ có tính “sát thương”. Gia Hân đã phải cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói đó để cố gắng giảm cân chinh phục giấc mơ thi Hoa hậu Việt Nam.

Giảm đi hơn 20 kg, hiện Gia Hân đã là top 35 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022, như một lời khẳng định với khán giả và những người từng miệt thị ngoại hình.

Đỗ Thị Hà: 'Thời thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi sợ phần thi ứng xử' ảnh 2

Trần Gia Hân (SBD: 081).

Bên cạnh đó, thí sinh Nguyễn Thị Phương Nhung (SBD: 278) - Tốt nghiệp Xuất sắc Đại học Ngoại thương đã vượt qua định kiến về chiều cao để chinh phục giấc mơ vương miện Hoa hậu Việt Nam.

Từng có ý định dự thi hoa hậu, Phương Nhung lại chịu áp lực từ những lời chê trách về chiều cao dưới 1,7 m của mình. Phương Nhung đã gác lại giấc mơ để rồi đến thời điểm hiện tại, sau khi tốt nghiệp, cô trở nên mạnh mẽ, can đảm và quyết tâm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022, mang đến cuộc thi là hình ảnh của cô gái tri thức, bản lĩnh và hội nhập.

Đỗ Thị Hà: 'Thời thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi sợ phần thi ứng xử' ảnh 3

Nguyễn Thị Phương Nhung (SBD: 278).

Nguyễn Ngọc Tường Vi (SBD: 335) không ở cùng cha mẹ từ nhỏ, Tường Vi sống cùng bà, được bà yêu thương, chăm sóc. Thí sinh ý thức được bản thân mình phải cố gắng giúp đỡ và chia sẻ công việc nhà cùng bà, nhưng rồi bà Tường Vi qua đời, chỗ dựa tinh thần duy nhất cũng đã không còn nữa.

Vượt qua nỗi đau đó, Tường Vi càng mạnh mẽ và can trường hơn. Cô xin làm thêm ở nhiều nơi với nhiều công việc khác nhau. Tự hào chia sẻ với mọi người, cô gái tiết lộ lúc 18 tuổi, Vi đã tự mình mua được chiếc xe máy để di chuyển phục vụ cho việc học của mình.

Đỗ Thị Hà: 'Thời thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi sợ phần thi ứng xử' ảnh 4

Nguyễn Ngọc Tường Vi (SBD: 335).

Thí sinh Trần Nguyễn Phương Thy (SBD: 445) mang đến câu chuyện về “hậu phương vững chắc” - là bạn bè, gia đình của cô luôn là động lực trên hành trình chinh phục chiếc vương miện. Phương Thy không cầm được nước mắt khi gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn tin tưởng và ủng hộ cô gái với mọi quyết định.

Đỗ Thị Hà: 'Thời thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi sợ phần thi ứng xử' ảnh 5

Trần Nguyễn Phương Thy (SBD: 445).

Nguyễn Lê Nhật Quỳnh (SBD: 245) lấy gia đình là động lực để bản thân quyết tâm trong hành trình của Hoa hậu Việt Nam cũng như hành trình của tương lai. Gia đình luôn bên cạnh Quỳnh, là điểm tựa vững chắc, nguồn động lực tinh thần vô giá của cô.

Đỗ Thị Hà: 'Thời thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi sợ phần thi ứng xử' ảnh 6

Nguyễn Lê Nhật Quỳnh (SBD: 245).

Tại phần thi của các thí sinh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng gây chú ý khi chia sẻ về hành trình thi Hoa hậu Việt Nam 2020: “Tôi từng rất lo lắng về phần thi ứng xử, tôi nghĩ rằng cho dù mình tự tin đến thế nào nhưng không có kiến thức thì tôi cũng khó có câu ứng xử hay. Trong thời gian thi Hoa hậu Việt Nam 2020, bên cạnh những hoạt động chung, tôi vẫn phải luôn cố gắng rèn luyện, tiếp thu kiến thức, không chỉ về nhan sắc, làm đẹp mà còn là kiến thức kinh tế, xã hội”. Câu chuyện do Đỗ Hà mang lại đã phần nào mang đến bài học bổ ích cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam.

Người đẹp truyền thông tập 2 - Thí sinh tự tin truyền đi thông điệp tích cực:

MỚI - NÓNG