Đỗ Thị Hà: 'Nước mắt đến từ trái tim, không phải bộ não'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoa hậu Đỗ Thị Hà phản hồi về những ý kiến trái chiều xung quanh việc cô khóc nấc khi final walk trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 tối 23/12. Người đẹp cho rằng đó là những cảm xúc thật và mong mọi người tôn trọng.

Tối 23/12, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có màn final walk trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022. Trên sân khấu, người đẹp không kìm được xúc động, bật khóc khi nhìn lại hành trình 2 năm của mình.

Sau đêm chung kết, khoảnh khắc Đỗ Thị Hà khóc nức nở gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành cũng như những lời nói tâm huyết của cô.

Đỗ Thị Hà: 'Nước mắt đến từ trái tim, không phải bộ não' ảnh 1Đỗ Thị Hà: 'Nước mắt đến từ trái tim, không phải bộ não' ảnh 2Đỗ Thị Hà: 'Nước mắt đến từ trái tim, không phải bộ não' ảnh 3

Đỗ Thị Hà xúc động trong màn final walk.

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận nhỏ khán giả bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng cô khóc quá nhiều và khiến những người theo dõi trên sóng trực tiếp thấy không thoải mái.

Trước những ý kiến này, tối 24/12, Đỗ Thị Hà đã lên tiếng. Cô chia sẻ: "Trong suốt nhiệm kỳ của mình, có lẽ thật hiếm khi mọi người thấy tôi khóc. Chẳng phải tôi không biết buồn, mà vì tôi luôn buộc bản thân phải mạnh mẽ để từng nơi mình đến, từng việc mình làm đều tràn đầy năng lượng".

Đỗ Thị Hà thật thà chia sẻ trong thời khắc đầy những hoài niệm ấy, cô chẳng thể giữ những giọt nước mắt hạnh phúc. "Nước mắt đến từ trái tim, chẳng phải từ bộ não. Những cảm xúc chân thực thì chẳng bao giờ làm mình xấu đi", cô nói.

Chia sẻ thêm với Tiền Phong, Đỗ Thị Hà cho biết có thể khán giả theo dõi qua truyền hình sẽ có cảm xúc khác với theo dõi trực tiếp ở sân khấu. Sau đêm chung kết, người thân, bạn bè của cô tới theo dõi đêm chung kết ở nhà thi đấu Phú Thọ TPHCM đều chia sẻ sự xúc động trước bài phát biểu của cô. Cô mong khán giả có cái nhìn cảm thông hơn về sự việc.

Trước đó, tại buổi họp báo sau đăng quang của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022, ban tổ chức cuộc thi cũng nhận được câu hỏi của báo chí về màn final walk gây xôn xao của Đỗ Thị Hà.

Bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ: "Tôi có gặp Đỗ Thị Hà trong góc hậu trường, khi đó cô ấy khóc giàn giụa". Bà Dung chia sẻ không chỉ Đỗ Thị Hà mà Hoa hậu Tiểu Vy khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm cũng khóc rất nhiều.

Bà Dung nói Đỗ Thị Hà vốn dĩ mạnh mẽ nhưng khoảnh khắc final walk rất thiêng liêng và bà cho rằng các cô gái trong giờ phút quan trọng đều có quyền khóc. "Đấy mới chính là những bạn gái trẻ tuổi đôi mươi, yêu thương, cảm xúc đúng lúc đúng chỗ", bà Dung nói.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đến từ Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Năm 2021, Đỗ Thị Hà thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) tại Puerto Rico và đạt thành tích top 13. Trong hành trình hai năm, cô hoạt động sôi nổi, giữ hình ảnh sạch, không scandal.

Hiện tại, Đỗ Thị Hà đang hoàn thành việc học tập ở Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Cô chia sẻ dự định về việc kinh doanh sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

MỚI - NÓNG