Điêu đứng vì trâu, bò chết rét

Điêu đứng vì trâu, bò chết rét
TP - Trong đợt rét hại vừa qua, người dân Bản Cút (xã Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Sơn La) điêu đứng vì nhiều trâu, bò chết rét.

 >> Đã có hơn 31.300 con trâu, bò chết rét

Buổi sáng ở vùng đồi núi Tây Bắc, trời lạnh đến cắt da cắt thịt, chúng tôi đến nhà ông Tòng Văn Quýnh, một trong những nhà có số trâu bò chết rét nhiều nhất Bản Cút. Trong đợt rét hại này nhà ông có 2 con nghé và 2 con bò bị chết, tổng thiệt hại đến hơn 20 triệu đồng.

Ông Quýnh nói: “Nhà tôi vay mượn mãi mới mua được 1 con trâu, nuôi mấy năm đẻ thêm được 2 con. Tôi định nuôi thêm thời gian nữa rồi bán đi để có tiền trả nợ, nhưng giờ trâu bị chết rét, không biết lấy gì để trả nợ đây”.

Cách nhà ông Quýnh không xa là nhà ông Hoàng Văn Khinh, cũng có 3 con trâu bị chết. Không chỉ riêng gia đình ông Quýnh, ông Khính mà nhiều hộ gia đình khác như gia đình ông Hoàng Văn Biến, Hà Văn Niên, Hà Văn Đại… cũng có nhiều trâu bò chết rét.

Được biết, trâu, bò sau khi chết người dân thường bán tháo cả con hoặc tự xẻ thịt bán. Một con trâu bình thường có thể bán được 10 - 15 triệu đồng nhưng khi chết, bán chỉ được 1 - 2 triệu đồng.

Theo ông Hà Văn Thuân - Trưởng Bản Cút cho biết. Bản Cút có104 hộ thì có đến 40 hộ có trâu, bò bị chết. Từ đầu mùa lạnh đến nay, cả bản có đến 36 con trâu và 18 con bò bị chết rét do thả rông.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG