Diễn viên Trần Nghĩa: 'Trúc Anh không phải gu bạn gái của tôi'

TPO - Trước khi thành công ở "Mắt biếc", Trần Nghĩa có quãng thời gian chật vật. Anh vào TP.HCM với 20 triệu đồng, ở phòng trọ 2,7 triệu và suốt một năm không có thêm thu nhập.

Trần Nghĩa là cái tên được quan tâm hơn hẳn sau vai Ngạn trong Mắt biếc. Nam diễn viên ghi dấu với hình tượng một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh, gương mặt ưa nhìn. Sau phim điện ảnh thành công kết hợp với đạo diễn Victor Vũ, Trần Nghĩa tiếp tục nhận được nhiều lời khen với vai diễn trong Nhà trọ Balanha.

Mới đây, anh thử sức ở dạng vai hoàn toàn mới trong Đảo độc đắc - một bộ phim kinh dị có sự tham gia của Hoa hậu Tiểu Vy.

Trong một buổi chiều cuối năm ở Hà Nội, Trần Nghĩa nhận lời gặp PV Tiền Phong. Nam diễn viên không ngại khi nói về những lời chê bai của khán giả về Đảo độc đắc. Đây cũng là lần đầu Trần Nghĩa kể về những khó khăn trong những ngày đầu Nam tiến tìm kiếm cơ hội.

Diễn viên Trần Nghĩa: 'Trúc Anh không phải gu bạn gái của tôi' ảnh 1

"Đảo độc đắc" thiếu sót ở phần hậu kỳ

- Anh có thất vọng không khi "Đảo độc đắc" nhiều lời chê hơn khen?

- Tôi là người luôn đặt toàn bộ tâm huyết vào mọi việc mình làm, mọi vai mình diễn nên với riêng tôi, tôi hài lòng với những gì đã làm được. Tất nhiên, một bộ phim thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ diễn viên mà còn khâu sản xuất, hậu kỳ, kịch bản phim. Tôi chưa hài lòng với hậu kỳ của phim.

Tôi cũng đã trao đổi với đạo diễn để tìm ra những bài học cho riêng mình.

Vai Long trong Đảo độc đắc là tôi tự đi casting. Khi đó, tôi đang muốn thử sức với những dạng vai mới nên muốn tìm kiếm cơ hội.

Về diễn viên, tôi nghĩ không thể yêu cầu quá khắt khe với một diễn viên tay ngang như Tiểu Vy. Tôi nghĩ Tiểu Vy đã làm hết sức mình.

Đạo diễn Lê Bình Giang nói với tôi rằng Tiểu Vy rất thông minh. Anh ấy yêu cầu gì Vy đều làm được.

Tôi nghĩ Tiểu Vy sẽ có chút chạnh lòng nếu bị chê vì đây là vai diễn đầu tay của em ấy nhưng tôi tin Tiểu Vy đủ mạnh mẽ để vượt qua vì cô ấy là một hoa hậu, đã quen với sức nặng của dư luận.

Diễn viên Trần Nghĩa: 'Trúc Anh không phải gu bạn gái của tôi' ảnh 2

Trần Nghĩa vào vai Long trong Đảo độc đắc. Ảnh: Trọng Quân.

- Anh có ấn tượng gì với bạn diễn Tiểu Vy?

- Tôi nghĩ Tiểu Vy là một cô gái nếu ai nhìn cũng phải nhìn lâu hơn. Em ấy rất đẹp, ăn hình, không góc chết. Tiểu Vy thân thiện và rất "ham ăn". Khi ghi hình, đạo diễn thường yêu cầu không cho Tiểu Vy ăn để cô ấy giữ dáng.

- Vai Ngạn trong "Mắt biếc" của anh đã thành công, anh có nghĩ mình đã đạt được một vai diễn để đời?

- Tôi có quan điểm rằng nếu vai diễn trước mình đã thành công, thì vai sau phải tìm cách để thành công hơn, hoặc ít nhất là bằng. Thành công không phải chỉ nằm ở doanh thu hay khán giả đón nhận. Tôi nghĩ thành công của diễn viên là có thể biến hóa với nhiều dạng vai, vượt qua được vai diễn trước đó của chính mình.

Tôi không phải người muốn làm một dạng vai đến hết đời. Tôi muốn được trải nghiệm, cập nhật những thứ mới nhất.

- Ngoại hình anh khá khác so với ngày trước. Lý do nào anh có sự thay đổi này?

- Đây chỉ là sự thay đổi trong một giai đoạn. Bản chất con người tôi vẫn vậy, luôn đơn giản nhất có thể. Tôi vẫn ăn uống ven đường, ăn mặc xuề xòa ra ngoài. Dịp này, kiểu tóc của tôi bị ảnh hưởng bởi phim, tôi mới tẩy tóc. Tôi cũng muốn có thể mỗi tháng thay đổi màu tóc một lần nhưng công việc không phù hợp. Tôi nghĩ mình sẽ "chơi" với ngoại hình này một thời gian rồi sau đó tiếp tục thay đổi chẳng hạn.

- Nhiều người nhận xét Trần Nghĩa khá gồng khi thử vai cá tính vì anh vốn chỉ hợp hình ảnh thư sinh?

- Tôi nghĩ nhận xét này chưa đúng lắm vì tôi không gồng khi làm bất cứ điều gì. Tôi đang tìm kiếm xem đâu là phong cách phù hợp với mình và lâu lâu thay đổi một tý cho thú vị thì cũng không sao.

Trong Đảo độc đắc, có thể khán giả chưa cảm thấy mãn nhãn với hình ảnh của tôi nhưng tôi thấy mình thành công vì thời điểm đó, khi ra đường nhiều người không nhận ra tôi. Với tôi, biến hóa được như vậy đã là thành công.

Tôi là người không ngại thay đổi bề ngoài để vào vai. Tôi có thể xấu xí, xù xì. Nếu bây giờ có một lời đề nghị từ đạo diễn rằng phải tăng 10 kg và điều đó là quan trọng cho phim thì tôi sẵn sàng làm mọi thứ để tăng cân. Tôi không ngại vất vả khi đã nhận lời vào vai.

Diễn viên Trần Nghĩa: 'Trúc Anh không phải gu bạn gái của tôi' ảnh 3

Trần Nghĩa và Tiểu Vy sánh vai ở sự kiện.

Tôi muốn tỏa sáng ở góc của riêng mình

- Anh có thấy mình là hạt cát giữa đại dương khi lựa chọn lập nghiệp ở TP.HCM?

- Đúng vậy. Tôi nhận ra điều này từ ngày đầu đặt chân vào TP.HCM năm 2017. TP.HCM là nơi cạnh tranh khốc liệt và đào thải rất nhanh nhưng tôi thích thế. Có thể tôi nhỏ bé trong vũ trụ diễn viên ở TP.HCM nhưng tôi sẽ tỏa sáng ở góc riêng của mình. Để thành công thì phải trải qua thương đau, đó là điều bình thường. Tôi là người thích cái mới, muốn làm phim điện ảnh là chính nên TP.HCM phù hợp với tôi hơn.

Để có một vai trong phim truyền hình là không hề đơn giản. VTV cũng có vũ trụ riêng nên những diễn viên trẻ như tôi cũng không có nhiều đất. Đó là lý do tôi chọn TP.HCM, chọn phim điện ảnh. Tất nhiên, tôi vẫn rất vui khi được lời mời đóng phim truyền hình.

- Anh đã khó khăn như thế nào trong 6 năm qua?

- Tôi là người trầm lặng giữa một thành phố đông đúc. Tôi thành công với vai diễn ở Mắt biếc nhưng cuộc sống trước và sau đó của tôi không thay đổi quá nhiều. Mắt biếc giúp tôi có thu nhập tốt hơn nhưng không phải quá nhiều vì ngay sau bộ phim đó là đại dịch Covid-19.

Tôi vào TP.HCM năm 2017 và mất 1 năm sau đó không làm gì. Khi mới vào, tôi đem theo 20 triệu đồng là số tiền tích lũy của tôi. Sau đó, tôi và 2 người bạn ở chung một phòng trọ có giá thuê 2,7 triệu đồng mỗi tháng. Tôi sống chung với các bạn khoảng 1 năm. Lúc ấy, mẹ cũng nói nếu có khó khăn thì quay lại Bắc đi. Tết năm đó về nhà tôi vẫn trắng tay và phải xin mẹ thêm chút tiền để quay lại TP.HCM.

Diễn viên Trần Nghĩa: 'Trúc Anh không phải gu bạn gái của tôi' ảnh 4Diễn viên Trần Nghĩa: 'Trúc Anh không phải gu bạn gái của tôi' ảnh 5

Diễn viên Trần Nghĩa từng có thời gian khốn khó trước khi thành công ở Mắt biếc. Ảnh: Trọng Quân.

- Còn chuyện tình cảm của anh thì sao?

- Tôi cũng không rõ hiện tại tôi đã có bạn gái hay chưa (cười). Tôi không muốn chia sẻ quá nhiều về bạn gái và nếu có, tôi nghĩ mình cũng không muốn chia sẻ quá sâu. Tôi quan điểm chuyện tình cảm là chuyện riêng, hãy để nó là của riêng mình. Tôi cũng không muốn cứ yêu ai cũng đăng lên mạng xã hội rồi chia tay, yêu người khác lại tiếp tục đăng ảnh.

Gu bạn gái của tôi, chắc không phải là Trúc Anh. Tôi thích một cô gái có phần cá tính, năng động và quan trọng là hiểu chuyện. Chắc là do trái dấu hút nhau, tôi là người đơn giản nên tôi thích một cô gái phức tạp hơn một chút.

Vì là người của công chúng, tôi nghĩ quan trọng nhất cả hai phải thấu hiểu nhau. Tôi sẽ không xin phép bạn gái nếu tôi phải đóng cảnh nóng, nhưng tôi sẽ thông báo để cô ấy hiểu và tôn trọng công việc của tôi.

Tin liên quan