Đi xe không biển cướp giật iPhone 5s giữa phố

TPO - Phát hiện chị N đang nghe điện thoại trên vỉa hè, Trung điều khiển xe máy áp sát để Huy giật chiếc iPhone 5s của chị. Sau đó, hai đối tượng này phi xe vào đường ngược chiều chạy trốn.
Đi xe không biển cướp giật iPhone 5s giữa phố ảnh 1

Đối tượng dùng xe không biển số để đi cướp

Ngày 21/10, cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1997, ở 618, tổ 7A Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản", đồng thời tổ chức truy bắt đồng bọn của Trung.

Trước đó, vào khoảng 7h35 ngày 9/10, khi làm nhiệm vụ tại tuyến phố Đoàn Trần Nghiệp, tổ công tác Công an phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng phát hiện Nguyễn Thành Trung cùng một đối tượng khác điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, không mang BKS có hành vi cướp giật tài sản.

Tuy nhiên trong quá bắt giữ, đối tượng đi cùng Trung đã bỏ trốn. Tổ công tác đưa Trung cùng tang vật về trụ sở Công an phường Bùi Thị Xuân để xác minh, làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận đồng bọn bỏ trốn tên là Nguyễn Thế Huy (SN 1991, ở số 3/62/63 phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Vào 7h cùng ngày, Trung dùng xe máy không mang BKS chở Huy đi lòng vòng trên các tuyến phố để cướp giật tài sản.

Khi đi đến trước cửa số nhà số 6, phố Lê Đại Hành, Trung và Huy phát hiện chị Nguyễn T.N (SN 1973, ở quận Ba Đình, Hà Nội) đang nghe điện thoại trên vỉa hè. Trung liền điều khiển xe máy áp sát để Huy giật chiếc điện thoại iPhone 5S của chị N.

Sau đó, Trung lái xe ngược chiều phố Bà Triệu rồi rẽ vào phố Đoàn Trần Nghiệp. Khi đến ngã tư giao nhau giữ phố Bùi Thị Xuân - Đoàn Trần Nghiệp, xe máy của Trung va chạm với một xe ô tô. Cú va chạm khiến Trung và Huy ngã ra đường.

Trung bị lực lượng công an cùng người dân bắt giữ. Còn Huy nhanh chân bỏ trốn với chiếc điện thoại iPhone 5S vừa cướp được.

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, Trung còn khai nhận, vào khoảng 6h30 cùng ngày, Trung và Huy đã cướp giật túi xách của một phụ nữ tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Huy Chú (nạn nhân sau đó được xác định là chị Nguyễn Thanh Huyền, SN 1989, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Việc “tái sinh” cây cảnh sau Tết được người dân nhiều nơi ủng hộ
Tái sinh bánh kẹo, đào quất sau Tết
TP - Tết qua đi, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong những hộp bánh kẹo chưa mở, những cây đào, quất bị bỏ lại bên vỉa hè. Thay vì để chúng trở thành rác thải, nhiều cá nhân và tổ chức đã tận dụng để mang lại giá trị mới: bánh kẹo đến tay trẻ em vùng cao, còn đào, quất được trồng lại để làm đẹp đường làng, phố xá.
Rô cố đô
Rô cố đô
TP - Tôi chơi thân với ông Nguyên bạn học khác khoa Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm đói ấy (thời sinh viên thì tứ mùa đói) một chủ nhật Nguyên chiêu đãi tôi một bữa nhớ đời.