Đi chơi tết, bị đâm trọng thương

Đi chơi tết, bị đâm trọng thương
Vào khoảng 18 giờ ngày mồng Một tết (ngày 10.2), tại xã Châu Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) đã xẩy ra một vụ ẩu đả khiến một thanh niên bị đâm trọng thương.

> Công nhân đòi lương Tết, bị đánh trọng thương

> Bắt tên cướp dùng dao bầu đâm công an đêm giao thừa

Anh Hải đang cấp cứu tại BV
Anh Hải đang cấp cứu tại BV.

Theo lời kể của anh Lê Tấn Hải (20 tuổi), ngụ tại ấp 1, xã Châu Khánh, vào thời điểm nói trên, anh đang chạy xe gắn máy đi chơi tết, đến ngã ba đường thuộc địa bàn ấp 4, xã Châu Khánh thì bị ba thanh niên ở ấp này chặn đánh. Trong đó, có hai thanh niên là Khỏe và Đô đánh anh, còn thanh niên tên Khang dùng dao đâm một nhát vào bụng. Ngoài ra, anh còn bị chém thêm mấy nhát vào chân.

Đi chơi tết, bị đâm trọng thương ảnh 2

Chiếc áo của anh Hải thấm ướt máu

Theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện đa khoa Sóc Trăng, anh Hải bị một vết đâm ở vùng bụng, lòi mạc nối; có vết thương ở chân.

Sau khi gây án, ba thanh niên nói trên bỏ trốn, còn anh Hải được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Gia đình anh Hải đã trình báo với cơ quan công an về danh tính những kẻ gây án. Theo người nhà anh Hải, công an xã Châu Khánh thông báo đã bắt giữ được ba thanh niên nói trên.

Được biết, trước đó, trong một tiệc rượu, giữa anh Hải và ba thanh niên nói trên đã có lời qua tiếng lại với nhau. Vì vậy, ba thanh niên này đã tìm anh Hải để “giải quyết mâu thuẫn” bằng hành vi gây nguy hiểm nói trên.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.