Đêm sinh nhật đặc biệt nơi xa Tổ quốc của lính mũ nồi xanh Việt Nam

TPO - Tại khu vực Abyei, nơi Phái bộ UNISFA đóng quân, Đội Công binh số 3 của Việt Nam vừa tổ chức buổi “Sinh nhật đồng đội” sôi nổi, ấm áp cho 60 cán bộ, nhân viên có ngày sinh trong quý 4/2024.

Với không khí đoàn kết và ấm tình đồng đội, buổi sinh nhật có sự tham gia của đông đủ chỉ huy Đội Công binh số 3, Tổ công tác Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tại Phái bộ UNISFA; 15 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

Video: Đêm sinh nhật đặc biệt tại Abyei của 60 người lính mũ nồi xanh Việt Nam

Chúc mừng sinh nhật những quân nhân mũ nồi xanh trong đơn vị, Trung tá Phạm Văn Hảo - Đội trưởng Đội Công binh số 3, Chỉ huy trưởng Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, cho biết tổ chức đêm sinh nhật đồng đội là một hoạt động thiết thực, bổ ích thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên.

Hoạt động này tạo khí thế thi đua vui tươi, sôi nổi rộng khắp trong đơn vị, kịp thời động viên cán bộ, nhân viên chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đại diện cho 60 cán bộ, nhân viên có chung niềm vui trong đêm sinh nhật đặc biệt ở xa Tổ quốc, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thúy Hà - Nhân viên Điều dưỡng thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 1 (Phân đội Hậu cần - Bảo đảm, Đội Công binh số 3) chia sẻ: “Trong môi trường công tác mới, xa Tổ quốc, xa người thân, sự kiện đặc biệt này sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời binh nghiệp của tôi và các đồng đội. Sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy Đội Công binh số 3 sẽ là động lực để chúng tôi luôn giữ vững đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật, cùng nhau khắc phục khó khăn, để nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Cùng với sự sẻ chia ấm áp của đồng đội, trong đêm sinh nhật, dù đường truyền internet tại Abyei yếu và không ổn định, Thiếu tá Lê Hồng Quân - Phó Đội trưởng Đội Công binh số 3 vẫn được đón nhận thêm niềm vui khi vợ anh và người thân từ quê nhà gửi lời chúc mừng thân thương tốt đẹp nhất tới anh cùng đồng đội.

Lên đường tới Abyei thực hiện nhiệm vụ từ cuối tháng 9/2024, Đội Công binh số 3 có quân số chính thức 184 người, trong đó có 18 người là nữ. Toàn đội đã được huấn luyện chuyên ngành, ngoại ngữ, huấn luyện về y tế, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật...; tổ chức hợp luyện vận hành Đội Công binh sát với tình hình địa bàn và nhiệm vụ được phái bộ giao trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh số 2.

MỚI - NÓNG