De Gea: 'Thật nhục nhã, xấu hổ, không còn gì để nói'

0:00 / 0:00
0:00
De Gea: 'Thật nhục nhã, xấu hổ, không còn gì để nói'
TPO - De Gea đã dùng những từ ngữ nặng nề nhất, như nhục nhã, ác mộng, xấu hổ... để nói về trận thua 1-4 của MU trước Watford ở vòng 12 Ngoại hạng Anh vào tối thứ Bảy.

Man United dường như đang đào sâu thêm những kỷ lục hổ thẹn. Trận thua 1-4 trước đội bóng mới lên hạng Watford, đội trước đó bị Liverpool vùi dập 0-5, khiến MU nhận tổng cộng 29 bàn thua trên mọi đấu trường từ đầu mùa. Họ chỉ còn hơn... Norwich. MU cũng có trận thua đậm nhất trước một CLB mới lên hạng sau 32 năm.

NHM MU hẳn không chỉ thất vọng bởi tỷ số mà còn ở cách đội nhà thua bạc nhược, yếu đuối trong trận đấu tối qua. Dường như các hậu vệ không muốn thi đấu quyết liệt, để lộ ra vô vàn khoảng trống cho các chân sút Watford liên tục làm khổ De Gea. Và nếu như không có những pha bay lượn xuất sắc của thủ môn người Tây Ban Nha, có lẽ tỷ số còn đậm đà và đau đớn hơn nhiều với MU.

De Gea: 'Thật nhục nhã, xấu hổ, không còn gì để nói' ảnh 1

De Gea cản penalty nhưng vô nghĩa trong ngày các đồng đội chơi quá tệ

Đã quá nhiều lần De Gea phải chịu cảnh làm "bia đỡ đạn" trong những thảm bại của đội nhà, vậy nên lần này anh đã phải lên tiếng. Và anh cũng không ngại nặng lời. Thủ môn 31 tuổi đã miêu tả trận đấu vừa qua bằng những từ ngữ nặng nề nhất, như nhục nhã, ác mộng, xấu hổ...

Sau trận, anh nói trên Sky Sports: "Không còn gì để nói - thật xấu hổ khi chứng kiến ​​Man United chơi như chúng tôi đã làm vào hôm nay. Không thể chấp nhận được cách chúng tôi làm việc. Có thể dễ dàng đổ lỗi cho HLV, nhưng đôi khi đó là chính các cầu thủ. Chúng tôi cần thể hiện nhiều hơn những gì đang làm.

Hiệp 1 thật đáng hổ thẹn - chúng tôi có thể để thủng lưới 4 bàn sau 45 phút. Hết ác mộng này đến ác mộng khác. Không thể chấp nhận được. Chúng tôi đang cố gắng cống hiến hết sức mình và chiến đấu vì đội bóng nhưng chắc chắn đã có điều gì đó không ổn. Bạn có thể thấy trong các trận đấu vừa qua là những màn thể hiện ở mức độ rất thấp, rất kém. Một lần nữa xin lỗi người hâm mộ.

Đây không phải là Manchester United mà tôi từng biết hay cách chúng tôi từng chơi. Thật khó để nói nhiều hơn thế. Vì mọi thứ đã rất tồi tệ trong một thời gian dài rồi. Một câu lạc bộ như Man United, chúng tôi phải chiến đấu cho các danh hiệu và chiến đấu cho những điều lớn lao hơn chứ không phải như những gì đang diễn ra. Chúng tôi còn xa điều đó".

Cuối cùng, De Gea cũng muốn các đồng đội phải có trách nhiệm với những đồng lương khủng họ đang hưởng tại MU: "Chúng tôi được trả tiền để chơi cho Man United và để làm tốt hơn thế. Chúng tôi phải nhìn lại bản thân và xem mình phải cải thiện ở đâu".

MỚI - NÓNG