Đè bẹp Schalke 04, M.U vào chung kết

Đè bẹp Schalke 04, M.U vào chung kết
TPO – Tại Old Trafford rạng sáng nay (5-5), dù chỉ tung ra sân đội hình hai nhưng M.U vẫn dễ dàng đè bẹp Schalke 04 tới 4-1 để giành vé vào chung kết Champions League với tổng tỉ số 6-1 sau hai lượt trận.
M.U giành chiến thắng đậm dù chỉ tung ra sân đội hình hai
M.U giành chiến thắng đậm dù chỉ tung ra sân đội hình hai.

Alex Ferguson thể hiện một sự tự tin lớn khi tung ra sân đội hình với chín sự thay đổi so với trận thắng 2-0 ở lượt đi trên đất Đức. Hai trụ cột Rio Ferdinand và Rooney thậm chí còn không có tên trong danh sách dự bị. Thế nhưng, “thê đội hai” của “Quỷ đỏ” vẫn thi đấu tưng bừng và biến các cầu thủ Đức thành những chú hề tại sàn diễn mang tên “Nhà hát của những giấc mơ”.

Có vốn từ chiến thắng ở lượt đi nên M.U nhập cuộc tương đối thận trọng và chắc chắn. Họ chủ động chơi chậm và tập trung nhiều quân số ở sân nhà để giữ vững khung thành đồng thời sẵn sàng tung ra những đợt phản công sắc bén. Tuy nhiên, sự thận trọng đó của Quỷ đỏ dường như là hơi…thừa khi Schalke 04 bị cóng khi phải thi đấu tại Old Trafford với gánh nặng phải san bằng cách biệt 0-2.

Bởi thế mà hàng thủ Đức đã mắc sai lầm dẫn đến bàn mở tỉ số của M.U ở phút 26. Uchida chuyền bóng hỏng để Gibson đoạt được. Cầu thủ trẻ này tung ra đường chọc khe chuẩn xác để Valencia băng xuống phá bẫy việt vị trước khi đánh bại Neuer, thủ thành đã chơi cực kì xuất sắc ở trận lượt đi.

Năm phút sau, cách biệt được nhân đôi cho Quỷ đỏ sau một sai lầm rất cơ bản của Neuer. Cú dứt điểm của Gibson rất nhẹ nhành nhưng thủ thành của đội bóng Đức lại lóng ngóng để tuột tay cho bóng bay vào lưới. Có thể nói, bàn thắng này đã chấm dứt mọi hi vọng mong manh của Schalke về một cuộc lật đổ tại nước Anh dù rằng ngay sau đó họ đã có bàn rút ngắn cách biệt.

Phút 35, Uchida đoạt bóng từ đường chuyền bất cẩn của Smalling rồi chuyền vào vòng cấm. Evans lóng ngóng để bóng bật ra đúng tầm dứt điểm của Jurado và tiền vệ người Tây Ban Nha đã tung ra cú sút đầy uy lực khiến Van der Sar không thể cản phá.

Thế trận hoàn toàn thuộc về M.U ở những phút còn lại. Họ tạo ra một sức ép cực lớn lên khung thành của Neuer và hàng phòng ngự mong manh của đội bóng Đức. Ở hiệp hai, Smalling đã một lần đưa bóng vào lưới của Neuer nhưng bàn thắng không được công nhận. Tuy nhiên, cơn ác mộng của người Đức chưa dừng lại ở đó.

Anderson có cú đúp bàn thắng cực kì ấn tượng
Anderson có cú đúp bàn thắng cực kì ấn tượng.

Anderson trong một ngày thi đấu xuất thần đã chơi cực hay trong khoảng thời gian còn lại. Phút 72, Nani đua tốc độ cùng một hậu vệ Schalke trước khi căng ngang vào trong, Anderson phải mất tới hai nhịp khống chế mới dứt điểm tung lưới Neuer, người từng được mệnh danh là lá chắn thần thánh sau màn trình diễn xuất sắc ở lượt đi.

Phút 76, lại là Anderson ghi bàn ấn định tỉ số 4-1. Berbatov vẫn tỏ ra vô duyên với khung thành đối phương nhưng tiền đạo người Bulgaria đã làm tốt công việc của một nhà kiến tạo khi chuyền ngang đẹp mắt để Anderson dễ dàng đệm bóng vào lưới. Cú đúp này của tiền vệ người Brazil giúp anh nâng tổng số lần lập công của mình trong màu áo Quỷ đỏ lên con số bốn sau 127 trận ra sân thi đấu.

Giành chiến thắng 4-1 và tỉ số chung cuộc sau hai lượt trận là 6-1, M.U thẳng tiến tới Wembley để dự trận chung kết Champions League với kình địch Barcelona.

Đội hình thi đấu

M.U: Van der Sar, Rafael (Evra 59’), Smalling, Evans, O’Shea, Scholes (Fletcher 73’), Gibson, Anderson, Nani, Valencia, Berbatov (Owen 77’)

Schalke: Neuer, Uchida, Howedes (Huntelaar 70’), Metzelder, Escudero, Papadopoulos, Jurado, Farfan (Matip 75’), Baumjohann (Edu 46’), Draxler, Raul

Bàn thắng: Valencia 26’, Gibson 31’, Anderson 72’, 76’ - Jurado 35’

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.