David Haye thua sốc tay đấm dưới cơ

Haye gặp thất bại trong lần thứ 2 thượng đài sau khi quay trở lại sàn đấu. Ảnh: Getty Images
Haye gặp thất bại trong lần thứ 2 thượng đài sau khi quay trở lại sàn đấu. Ảnh: Getty Images
TP - Nhà cựu vô địch WBA hạng nặng David Haye đã thua sốc đối thủ dưới cơ Tony Bellew trong cuộc thượng diễn ra tại đấu trường O2 Arena (London, Anh) rạng sáng qua.

Hồi năm 2011, võ sĩ người Anh David Haye- người từng giữ đai vô địch WBA hạng nặng trong hai năm 2009 và 2010, đã tuyên bố giải nghệ trước sự ngỡ ngàng của nhiều người hâm mộ. Khi đó, Haye nói rằng anh muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất trên phim trường.

Tuy nhiên, chỉ một năm sau, tay đấm sinh năm 1980 đã có lần thượng đài không chính thức, sau trận ẩu đả với võ sỹ đồng hương Dereck Chisora tại buổi họp báo tại Munich (Đức), dẫn đến việc cả hai quyết phục thù trên sàn đấu. Trận so găng nhanh chóng kết thúc khi Haye hạ đo ván đối thủ chỉ sau một cú móc trúng đích.

Những tưởng Haye sẽ không xuất hiện trên sàn đấu một lần nào nữa sau sự kiện này, nhưng hồi năm ngoái, tay đấm sinh năm 1980 đã quyết định trở lại võ đài và có màn tái xuất hoàn hảo khi hạ knock-out đối thủ người Australia Mark de Mori chỉ trong 131 giây thi đấu. Lần thượng đài ở nhà thi đấu O2 Arena (London, Anh) hôm qua với đối thủ Tony Bellew- nhà vô địch WBC hạng Cruiserweight (hạng đấu nằm giữa hạng nặng và hạng bán nặng) đánh dấu lần thứ hai Haye chính thức trở lại sàn đấu.

Sau màn tái xuất hoàn hảo, võ sỹ đến từ đảo quốc sương mù không giấu tham vọng trở lại đỉnh cao của quyền anh hạng nặng thế giới. Trước trận đấu, anh thậm chí còn đe doạ “ăn tươi nuốt sống” đối thủ nhỏ hơn 2 tuổi trong buổi họp báo. Tuy nhiên, chấn thương ở mắt cá chân đã khiến tay đấm 36 tuổi không thể hiện thực hoá lời đe doạ của mình.

 Trong 5 hiệp đầu, Haye tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ với những cú đấm đầy uy lực. Bước ngoặt diễn ra ở hiệp thi đấu thứ 6 khi tay đấm sinh năm 1980 gặp chấn thương gót chân. Chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn khi cuộc đấu trôi dần về những hiệp cuối và anh chỉ trụ được đến hiệp đấu thứ 11, trước khi bị Bellew hạ knock-out, đánh bật khỏi võ đài.

Sau trận đấu, Haye tỏ ra “fair-play” khi không vịn vào chấn thương để bao biện cho thất bại: “Cậu ấy (Bellew) xứng đáng với chiến thắng. Tôi đã bị đánh bại một cách thuyết phục và công bằng. Tôi đã cố gắng hết sức mình. Chúng tôi không khẳng định sẽ tái đấu. Nhưng nếu người hâm mộ muốn, tôi hy vọng sẽ có 1 trận đấu”.

Trận thua đánh dấu thất bại thứ 3 sau 31 trận trong sự nghiệp của Haye. Trong khi đó, Bellew bỗng nổi như cồn nhờ hạ cựu vô địch WBA hạng nặng. Đây là chiến thắng thứ 29 của võ sĩ 34 tuổi sau 32 trận, trong đó có hai trận thua và một trận hòa.

MỚI - NÓNG