Đấu võ UFC: Nước mắt của nhà vô địch

Jon Jones.
Jon Jones.
TP - Tân vô địch hạng dưới nặng Jon Jones bật khóc nức nở trên bục vinh quang. Sau hai năm rời xa sàn đấu vì những rắc rối cá nhân, tay đấm người Mỹ tái xuất ấn tượng trong lồng bát giác bằng chiến thắng knock-out đối thủ Daniel Cormier.

Khán đài Trung tâm Honda (California, Mỹ) tại sự kiện UFC 214 rạng sáng qua chật kín khán giả theo dõi và cổ vũ màn tái đấu giữa hai võ sĩ xuất sắc nhất hạng dưới nặng (light-heavyweight) của làng UFC hiện tại là Jon Jones và nhà vô địch Daniel Cormier. Sau nhiều đòn “ăn miếng trả miếng”, Jones kết thúc trận đấu bằng một chiến thắng khó tin. Từ một cú đá trúng mặt khiến Cormier choáng váng, Jones liên tiếp tung đòn và đánh gục đối thủ xuống sàn. Trọng tài John McCarthy buộc phải cho dừng trận đấu khi hiệp 3 trôi qua được 3 phút 1 giây.

Trên bục vinh quang, Jones bật khóc nức nở khi nhận lại chiếc đai vô địch từ tay chủ tịch Dana White. “Tất cả đã qua. Và giờ tôi trở lại”, võ sỹ người Mỹ không kìm được nước mắt. Không chỉ vậy, Jones còn tỏ ra rất fair- play khi dành những lời khen có cánh cho Cormier và tiến đến ôm an ủi đối thủ, cũng đổ lệ sau nỗi buồn mất đai. Một màn so tài nhiều cảm xúc khi máu và nước mắt đều lăn dài trên khuôn mặt của hai võ sĩ xuất sắc nhất thế giới.

Sự trở lại của Jon Jones là cái kết đẹp cho một câu chuyện buồn. Tay đấm 30 tuổi từng nắm giữ đai vô địch hạng dưới nặng (Light heavyweight) của UFC và được ca tụng là một trong những võ sĩ xuất sắc nhất của làng MMA thế giới. Trong sự nghiệp, Jon Jones chưa từng bị đánh bại đúng nghĩa trong lồng bát giác. Tay đấm 30 tuổi có 21 trận thắng và trận thua duy nhất của anh trước Matt Hamill vì lỗi đánh cùi chỏ phạm luật.

Thế nhưng, một sự cố bất ngờ hồi tháng 4/2015 khiến võ sỹ người Mỹ bị tước đai vô địch hạng dưới nặng. Anh bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi gây tai nạn và bỏ trốn, ngay trước thời điểm trận bảo vệ đai với Anthony Johnson. Danh hiệu sau đó thuộc về Cormier, người bị Jones đánh bại trong trận đấu ba tháng trước đó. Nghiêm trọng hơn, Jones còn bị cấm thi đấu một năm vì không vượt qua cuộc thử nghiệm doping tại sự kiện UFC 200.

“Thật không thể tin được. Nhưng đây là một khoảnh khắc siêu thực. Thành công đến với tôi không hề dễ dàng, nhưng tôi có những người hâm mộ trung thành nhất. Tôi yêu tất cả các bạn, cảm ơn rất nhiều”, võ sỹ người Mỹ chia sẻ.

Đoạt lại đai vô địch hạng dưới nặng, Jones tự tin gửi lời tuyên chiến đến cựu vô địch UFC hạng nặng Brock Lesnar: “Này Brock nếu ông muốn thử cảm giác bị một người nhẹ hơn 40 pound đánh bại thì hãy đấu với tôi trong lồng bát giác”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.