Đạo diễn catwalk Crazy Nhóc: 'Có những thí sinh làm tôi muốn khóc'

Cô giáo Crazy Nhóc và thí sinh tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Trọng Tài
Cô giáo Crazy Nhóc và thí sinh tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Trọng Tài
TP - Crazy Nhóc ba mùa liên tục được BTC Hoa hậu Việt Nam giao nhiệm vụ quan trọng: huấn luyện thí sinh đi. Đây là kỹ năng quan trọng giúp các cô gái bộc lộ không chỉ vẻ đẹp mà còn cả thần thái, cá tính. Ngoài huấn luyện catwalk, thí sinh còn tìm thấy nhiều điều lý thú khác khi đến với lớp học đặc biệt của cô giáo Crazy Nhóc - người có bề ngoài cứng cỏi nhưng không hẳn như vậy…

Điều gì khiến Crazy Nhóc gắn bó với Hoa hậu Việt Nam?

Tôi rất may mắn khi được BTC tin tưởng giao nhiệm vụ suốt ba mùa. Mỗi mùa mang đến những kỷ niệm, cảm xúc khác nhau. Tôi rất cảm ơn BTC và hy vọng gắn bó với cuộc thi lâu dài hơn nữa.

Huấn luyện cho nhiều cuộc thi hoa hậu, riêng với HHVN, cô Nhóc có một kiểu hướng dẫn riêng biệt nào chăng?

Tùy theo mỗi cuộc, giống như là “mỗi nhà mỗi cảnh” vậy đó. Đến với mỗi sân chơi tôi lại nắm bắt những đặc thù, quy định riêng. HHVN là cuộc thi cấp quốc gia có truyền thống lâu năm. Cách dàn dựng tiết mục, cách chia sẻ, hướng dẫn thí sinh có sự nền nã, truyền thống chút xíu. Cuộc khác muốn thí sinh gợi cảm nóng bỏng thì mình cũng sẽ làm theo ý BTC. Hoa hậu Việt Nam cũng có độ nóng bỏng gợi cảm nhất định nhưng ở cuộc này các cô gái vẫn tỏa sáng theo cách mềm mại, gần gũi và phải có chút gì đó rất truyền thống. Một chất riêng không lẫn vào đâu.

Đạo diễn catwalk Crazy Nhóc: 'Có những thí sinh làm tôi muốn khóc' ảnh 1

Cách truyền lửa của tôi khi thí sinh bước lên sân khấu đơn giản lắm. Khi tôi đẩy từng người ra tôi chỉ cần nắm tay các bạn, bóp nhẹ và nói: "Nhìn cô nè, cười!". Đó là cách tôi thể hiện tình cảm với các bạn. Có thí sinh: "Cô ơi, con muốn ôm cô". Chỉ cần ôm, ghì chặt một cái là bạn tự tin bước, năng lượng tràn đầy. Đó là cách chúng ta truyền năng lượng cho nhau chứ không nhất thiết phải ngồi nói quá nhiều”.

HLV Czazy Nhóc

Là giáo viên dĩ nhiên mình phải khó tính…

Nếu nói là giáo viên tôi không dám nhận. Tôi chỉ muốn là người có kinh nghiệm đến để chia sẻ với các bạn, giúp chương trình tốt hơn, thí sinh tỏa sáng tự tin hơn, chứ mình không qua trường lớp. Trong cách chia sẻ và giảng dạy tôi không khắt khe quá nhưng đòi hỏi nghiêm túc trong tập luyện. Đặc biệt tôi không thích ai đi trễ, và không được “lý do”. Không phải ngày hôm nay đến: Thưa cô chân con bị đau, cô ơi giày con bị rộng hay hôm qua con bị mệt. Đã bước vào cuộc chơi, không nên lý do. Đó là thử thách dành cho các bạn, nếu xử lý được chúng, bạn sẽ thành công. Bản thân tôi cũng vậy - không cho phép mình đi trễ, lơ là. Chắc có thể vì như vậy nên tôi mới may mắn được tham gia lâu dài với HHVN.

Crazy Nhóc cảm nhận thế nào về lứa thí sinh năm nay?

Đã thi hoa hậu tôi nghĩ ai cũng đẹp, cũng xinh. Mình không thể so sánh bạn này đẹp hơn bạn kia. Tôi luôn nghĩ mỗi thí sinh mang đến cuộc thi một thế mạnh riêng. Người này đẹp về hình thể, người kia đẹp về khuôn mặt. Càng vào sâu chúng tôi cảm thấy các bạn có sự lột xác rất rõ. Mỗi bạn toát lên những điều mà mình không ngờ được, từ kỹ năng tới nhan sắc. Các bạn  ngày càng chuyên nghiệp. Không riêng tôi mà tất cả HLV cũng như BTC rất vui vì làm được điều gì đó cho thí sinh.  

Đạo diễn catwalk Crazy Nhóc: 'Có những thí sinh làm tôi muốn khóc' ảnh 2 Crazy Nhóc hiện là chuyên gia hàng đầu tại TPHCM chuyên về huấn luyện catwalk cho thí sinh các cuộc thi hoa hậu

Thí sinh có khi nào phản ứng mỗi khi cô giáo quá nghiêm khắc?

Tôi không bao giờ lớn tiếng với thí sinh. Khi còn đi học, chẳng ai thích thầy cô nóng tính. Khi tôi thể hiện sự nóng giận thì điều đầu tiên tôi nhận lại là các bạn sẽ quên bài hết. Vì họ sợ. Mình đâu có được lợi, mình phải dạy lại. Chưa kể nó sẽ tạo ác cảm trong thí sinh khi bước vào lớp của cô Nhóc. Tôi rất nhỏ nhẹ, nhưng cảm thấy các bạn rất tôn trọng và… sợ tôi. Tôi cũng luôn yêu thương chiều chuộng các bạn. Ví dụ hôm nay đáng học 3 tiếng tôi sẽ cho học 2 tiếng rưỡi, nhưng bù lại các bạn phải tập thật tốt. Đặc biệt khi đến với lớp tôi, các bạn sẽ rất vui vì tôi luôn khôi hài, tôi không muốn lớp học của tôi bị căng thẳng.

Bản thân cô Nhóc có bao giờ rơi nước mắt vì thí sinh?

Thường xuyên… Nhìn tôi mọi người sẽ thấy sự cứng rắn, mạnh mẽ. Nhưng chắc chắn có những lúc tôi xúc động, nhưng tôi kìm được. Thậm chí những lúc các bạn lên sân khấu, tôi đứng truyền năng lượng, giọng tôi run luôn, nước mắt muốn rớt nhưng tôi phải kìm lại vì tôi không muốn người khác thấy, dù đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hoặc đôi lúc nhìn các bạn xinh đẹp chuẩn bị lên sân khấu mình cũng thấy xúc động. Nhưng hầu như chưa thí sinh nào thấy tôi rơi nước mắt. Khi có một mình tôi cũng không để điều đó xảy ra. Nói chung mình hay mắc cỡ, sợ xấu (cười). Đơn giản là vậy thôi.

Ngoài hạnh phúc vì thấy thí sinh tỏa sáng còn có nguyên nhân nào khiến Nhóc cảm động đến mức đấy?

Tôi sống tình cảm nên cũng tìm hiểu thí sinh của mình sống thế nào. Như họ bị áp lực thì tôi muốn tìm hiểu để giải tỏa cho các bạn. Có những cô gái làm cho tôi cảm động. Vài năm trước có vài cô bé chưa bao giờ biết mang giày cao gót, đi vào chảy máu, bầm chân nhưng vẫn cố gắng. Thấy được sự cố gắng của cô bé đó, tự nhiên tôi… nổi da gà. Nhìn bạn đó bước đi trên sân khấu mình lại muốn rớt nước mắt…

Những thí sinh đặc biệt như thế có biết mình đã khiến cô Nhóc xúc động?

Tôi nói luôn trước cả tập thể: “Đây là sự cố gắng cô rất trân trọng và các con, các bạn giỏi đừng ngủ quên trên chiến thắng vì chính nhân vật này một ngày nào đó sẽ vượt các con”. Bạn nào tiến bộ, tôi tuyên dương ngay. Tôi luôn động viên thí sinh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.