Đánh chết bạn nhậu, cựu thượng sĩ công an lĩnh 7 năm tù

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Thấy anh Viễn khua tay về phía mình, Việt tát lại. Sau đó, Việt cùng Vũ và Cường xông tới tấn công anh Viễn. Nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não kín, vỡ xương sọ, dập não.

Theo bản án sơ thẩm ngày 10/6 của TAND Hà Nội, tối muộn 26/10/2013, Nguyễn Hoàng Vũ (22 tuổi, thượng sĩ tại đồn công an 19, thuộc Công an huyện Từ Liêm) mở tiệc sinh nhật mời Nguyễn Quốc Việt (22 tuổi), Đỗ Duy Cường (22 tuổi) và một số người tới ăn nhậu ở quán trên đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy.

22h cùng ngày, Việt đi vệ sinh thì gặp anh Trần Mạnh Viễn (27 tuổi, kế toán, cũng tổ chức sinh nhật ở quán), làm quen mời ra bàn giao lưu. Nghe anh Viễn giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, Việt cũng cho biết đang công tác tại đồn công an 19.

Thấy anh Viễn đi lâu không về, người bạn vào gọi rồi cũng ngồi cùng bàn rượu giao lưu. Việt nghe anh này nói đã 30 tuổi không tin đòi xem chứng minh thư và "thách" uống 10 chén rượu nếu nói sai. Hai bên lời qua tiếng lại.

Thấy anh Viễn khua tay về phía mình, Việt khai cho rằng bị tấn công nên tát lại. Vũ, Cường sau đó cùng với Việt xông tới tấn công nạn nhân bằng các cú đạp, đá.

Anh Viễn tử vong do chấn thương sọ não kín, vỡ xương sọ, dập não. Việt và Vũ sau đó bị tước quân tịch.

Tại phiên xử hôm nay, bị xác định giữ vai trò chính, Việt nhận 7 năm về tội Cố ý gây thương tích. Vũ và Cường lần lượt bị tuyên 5 năm 6 tháng và 5 năm tù.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.