Danh ca Giao Linh: Tôi đang bị cách ly

0:00 / 0:00
0:00
Danh ca Giao Linh: Tôi đang bị cách ly
TPO - Nữ danh ca sẽ hội ngộ giọng ca Duyên Phận và giọng ca hải ngoại Hoàng Nhung trong chương trình Music Box sắp tới. Những ngày này, “nữ hoàng sầu muộn” đang thực hiện cách ly tại khu chung cư bà đang sống, ở Sài Gòn.

Sự tái xuất của “Nữ hoàng sầu muộn” trong chương trình sắp tới khiến fan của dòng nhạc bolero xôn xao. Hình như mải mê với hoạt động âm nhạc trong nước, đã khá lâu bà mới xuất hiện?

Danh ca Giao Linh: Đúng rồi. Sau cuốn của nhạc sỹ Nguyễn Văn Đông tới giờ tôi mới trở lại. Khoảng 2 năm rồi đó.

Dạo này tình hình dịch bệnh bùng phát, hoạt động biểu diễn bị ngưng trệ bà thường làm gì để khuây khỏa?

Danh ca Giao Linh: Trời ơi tôi đang bị cách ly nè (cười vui vẻ).

Bà đang cách ly ở đâu?

Danh ca Giao Linh: Tôi cách ly tại nhà, đã 2,3 ngày nay rồi. Phải cố hết 21 ngày (cười lớn). Vì chung cư của tôi bị cách ly mà.

Danh ca Giao Linh: Tôi đang bị cách ly ảnh 1

"Nữ hoàng sầu muộn" thích cuộc sống ở Việt Nam (Ảnh: Internet)

Vì sao bà vẫn có thể tham gia Music Box khi đang cách ly?

Danh ca Giao Linh: Chương trình thực hiện trước rồi, từ hồi Như Quỳnh mới về nước.

Tại thời điểm này các phòng trà ở Sài Gòn cũng không sáng đèn?

Danh ca Giao Linh: Các phòng trà đóng hết rồi. Mà bây giờ có chương trình nào mời tôi cũng không đi ra khỏi nhà được.

Bà đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 chưa?

Danh ca Giao Linh: Tôi chưa tiêm. Nhưng dù đã tiêm hay chưa tiêm thì tôi vẫn cứ tuân thủ thông điệp 5K trong tình hình dịch bệnh căng thẳng thế này.

Danh ca Giao Linh: Tôi đang bị cách ly ảnh 2

Giao Linh là giọng ca nổi tiếng từ trước 1975 đến nay vẫn được khán giả yêu mến (Ảnh: Internet)

Nhiều người hâm mộ hi vọng sẽ được nghe danh ca Giao Linh ca lại “Màu tím pansée” từng làm nên tên tuổi của bà, trong chương trình tới đây?

Danh ca Giao Linh: Mọi người yên tâm. “Màu tím Pansée” là một trong những ca khúc tôi hát trong Music Box (cười).

Bà mới gặp lại giọng ca “Duyên phận”?

Danh ca Giao Linh: Đúng rồi, tôi mới gặp lại. Tôi thấy cô vẫn khỏe mạnh. Nhưng khi thâu Music Box Như Quỳnh mới bay về Việt Nam nên cô vẫn còn hơi mệt.

Trong những ngày cách ly, bà dự định sẽ làm gì để “tiêu” thời gian? Danh ca Giao Linh: Thì cứ ở nhà vậy thôi. Rồi coi bài để tập. Vì sau này tôi có mười mấy bài phải thâu.

Nghe nói bà còn đang rục rịch với dự án về những nhạc phẩm xưa bị quên lãng?

Danh ca Giao Linh: Tôi vẫn đang tìm lại. Chưa thể tìm hết. Vì còn nhiều lắm. Hôm trước tôi hỏi nhạc sỹ Ngọc Sơn, tác giả “Màu tím Pensée”, ông cho biết, nhạc của ông cũng còn nhiều bài chưa phổ biến rộng.

Danh ca Giao Linh: Tôi đang bị cách ly ảnh 3

Giao Linh, nghệ danh do một người bạn thân đặt cho bà (Ảnh: Internet)

Danh ca Giao Linh sinh năm 1949. Tên thật của bà là Đỗ Thị Sinh. Biệt danh “Nữ hoàng sầu muộn” gắn với bà từ lâu, bởi tiếng hát cùng phong cách biểu diễn của bà luôn gợi cảm giác u sầu. Nữ danh ca đã về nước biểu diễn hơn 20 năm nay, không chỉ hát ở phòng trà hay các sân khấu lớn ở thành phố, Giao Linh không ngại đến những nơi xa xôi, đem tiếng hát phục vụ khán giả. Bà cũng là một trong những nghệ sỹ hiếm hoi giữ được hình ảnh sạch. Những bài hát gắn với tên tuổi Giao Linh: “Một loài chim biển”, “Màu tím Pensée”, “Hoa tím người xưa”, “Không bao giờ quên anh”…

MỚI - NÓNG