Đằng sau nỗi đau

Đằng sau nỗi đau
TP - ASIAN Cup vừa khép lại, với bóng đá Việt Nam vào đến tứ kết đã là thành công ngoài mong đợi. Dù vậy nhiều người vẫn chép miệng: “Giá mà còn những cầu thủ như Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, Văn Trương thì đội tuyển Việt Nam chắc chắn còn tiến xa, tiến dài hơn nữa”.
Đằng sau nỗi đau ảnh 1
Ảnh Hồng Vĩnh

Câu nói ấy như một tiếng thở dài, bản thân HLV A.Riedl trong quá trình dẫn dắt các cầu thủ thi đấu ở ASIAN Cup cũng đã nhắc đến việc thiếu hụt lực lượng do tiêu cực.

Ai cũng hiểu, cho đến giờ này A.Riedl vẫn tiếc rằng bóng đá Việt Nam đã sinh ra những tài năng mà không giữ được những tài năng ấy.

Không ít người đã cất công tìm hiểu xem nguyên nhân nào đã khiến các tài năng trong thể thao mắc vào vòng lao lý.

Không chỉ có trong bóng đá mà ở những môn khác hiện tượng phạm pháp cũng đã xuất hiện, thậm chí có chiều hướng tăng. Câu trả lời vẫn là thiếu quản lý, bồi dưỡng tư tưởng đạo đức.

Nếu chỉ có thế thì tưởng chừng rất đơn giản nhưng ai là người quản lý, ai là người trực tiếp truyền đạt tư tưởng đạo đức cho vận động viên. Câu trả lời thật đơn giản: Đó là HLV.

Trong lực lượng HLV ấy, vẫn còn có người không làm tốt nhiệm vụ của mình. Ai dám chắc một HLV đấu kiếm như Long Giang dám cầm dao giết người lại không thể đào tạo ra những VĐV cũng có máu nóng, là nỗi hiểm họa tiềm ẩn cho xã hội?

Mất một vài VĐV giỏi, thành tích chỉ bị ảnh hưởng trước mắt nhưng nếu mất một HLV giỏi hoặc HLV ấy không đủ tiêu chuẩn về đạo đức, phong cách sống thì sự nghiệp thể thao còn bị ảnh hưởng cả một thế hệ và về lâu dài.

Gìn giữ những VĐV tài năng, không bị tác động xấu của xã hội phải bắt đầu từ chính những người thầy.

MỚI - NÓNG