Dầm mưa tầm tã trên đường rời Thủ đô về quê nghỉ lễ từ 5h sáng

Sáng sớm 29/4, nhiều người dân tranh thủ ra đường bắt xe khách về quê sớm nhưng đã gặp một chút khó khăn do trời đổ mưa lớn từ 6h30.
Dầm mưa tầm tã trên đường rời Thủ đô về quê nghỉ lễ từ 5h sáng ảnh 1

6h30 sáng 29/4, Hà Nội đột ngột có mưa lớn. Lúc này dòng người đổ ra đường đã rất đông đúc.

Dầm mưa tầm tã trên đường rời Thủ đô về quê nghỉ lễ từ 5h sáng ảnh 2

Nhiều người đi xe máy phải táp vào lề tìm chỗ trú. Hình ảnh tại đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân).

Dầm mưa tầm tã trên đường rời Thủ đô về quê nghỉ lễ từ 5h sáng ảnh 3

Người không mang áo mưa hay có mang nhưng áo mưa mỏng đều phải đứng dưới mái hiên đợi.

Dầm mưa tầm tã trên đường rời Thủ đô về quê nghỉ lễ từ 5h sáng ảnh 4

Anh Vũ Văn Ánh cùng gia đình trở về huyện Vụ Bản (Nam Định) nghỉ lễ. “Tôi đứng đợi xe được hơn 30 phút rồi, họ hẹn lúc 7h30 mà bây giờ vẫn chưa thấy, tôi hơi sốt ruột. Có lẽ trời mưa như vậy nên giao thông cũng bị ảnh hưởng phần nào”, anh nói.

Dầm mưa tầm tã trên đường rời Thủ đô về quê nghỉ lễ từ 5h sáng ảnh 5

Thức dậy từ sớm, anh Long đi xe ôm từ nhà ra đường Khuất Duy Tiến mất 15 phút mới bắt được xe khách về quê. Trong khi chờ, nam thanh niên ăn vội ổ bánh mì dưới cơn mưa tầm tã.

Dầm mưa tầm tã trên đường rời Thủ đô về quê nghỉ lễ từ 5h sáng ảnh 6

“Tôi đang trên đường ra bến xe Nước Ngầm để bắt xe về quê, đi được nửa đường gặp mưa nên đành trú tạm tại đây. Ban đầu tôi hơi chủ quan đã không xem thời tiết, bây giờ đành chịu đợi ngớt mưa mới có thể đi tiếp”, anh Phạm Hải Long vừa ăn bánh mì vừa nói.

Dầm mưa tầm tã trên đường rời Thủ đô về quê nghỉ lễ từ 5h sáng ảnh 7

Chị Phạm Hải Yến cùng con trai đang trên đường về Thanh Hóa gặp mưa nên phải trú tạm dưới mái hiên một cửa hàng chưa mở. “Tôi đặt xe từ trước đó một tuần mà vẫn không có, bây giờ đành đi nhờ xe người quen. Đi trên đường mưa gió đúng thật là vất vả”, chị nói.

Dầm mưa tầm tã trên đường rời Thủ đô về quê nghỉ lễ từ 5h sáng ảnh 8

Tờ mờ sáng, Tống Thị Mỹ Ninh cùng bạn trai về Thái Bình nghỉ lễ. Cặp đôi này đặt xe lúc 5h ở bến xe Nước Ngầm nhưng khi đang đi thì xe máy thủng săm, họ đành phải dời về chuyến 7h30. Tuy nhiên, sau khi chữa xong, đi thêm một đoạn thì vết vá lại hở, bị xịt lốp, không thể tiếp tục di chuyển. Cậu bạn trai đành đi bộ dọc đường để tìm hàng sửa xe. “Chuyến đi về quê bất ổn quá, đúng là đen đủ đường”, cô gái nói.

Dầm mưa tầm tã trên đường rời Thủ đô về quê nghỉ lễ từ 5h sáng ảnh 9

Dọc trục đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến hôm nay rất nhiều xe khách dừng đón khách trái quy định do nhiều người không chịu vào bến.

Dầm mưa tầm tã trên đường rời Thủ đô về quê nghỉ lễ từ 5h sáng ảnh 10

Phùng Thùy Linh cùng bạn bè trở về Thái Bình để nghỉ lễ. “Em đi từ lúc còn tờ mờ sáng, thời tiết mưa lớn, mù mịt như vậy lại mang theo nhiều đồ nên khá cồng kềnh, đôi lúc em suýt ngã”, Linh nói.

Dầm mưa tầm tã trên đường rời Thủ đô về quê nghỉ lễ từ 5h sáng ảnh 11

Cảnh ùn ứ trên trục đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển xuất hiện ngay từ 7h khi lượng phương tiện rời thủ đô càng lúc càng đông.

Hôm nay (29/4), thời tiết khu vực Hà Nội chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào và giông, chiều và đêm mưa giảm dần.

Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay vào buổi sáng, khoảng 24-26 độ, sau đó từ chiều, nhiệt độ sẽ giảm dần khi nằm trong khối không khí lạnh, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay giảm xuống còn khoảng 20-22 độ.

Cụ thể, thời tiết tại thủ đô Hà Nội ngày 29/4, trong khoảng thời gian từ 7-19h, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ. Độ ẩm trung bình: 80-90%. Khả năng mưa: 80%.


Link gốc: https://vietnamnet.vn/dam-mua-tam-ta-tren-duong-roi-thu-do-ve-que-nghi-le-tu-5h-sang-2137985.html

Theo VietNamNet
Tin liên quan