Đàm Hằng - gái ế 'Lối về miền hoa': Không ngờ vai Hoa lại được khán giả yêu mến đến thế

TPO - Trở lại màn ảnh nhỏ sau khoảng thời gian dài vắng bóng, Đàm Hằng chia sẻ cô không nghĩ cặp đôi ông Lâm - chị Hoa lại được nhiều khán giả yêu mến đến thế. "Điều này thật sự ngoài mong đợi của tôi, tôi không bao giờ nghĩ đến nó bởi vì bản thân trở lại cho vui, cho đỡ nhớ nghề và để thỏa sức đam mê của mình thôi"- Đàm Hằng tâm sự với Tiền Phong.

Sau khoảng thời gian dài, cơ duyên nào đưa Đàm Hằng đến với vai diễn gái ế bán hoa trong "Lối về miền hoa"?

Trước khi nhận vai, tôi không đắn đo suy nghĩ nhiều vì đã từng làm việc với đạo diễn Vũ Minh Trí trong bộ phim “Lời sám hối muộn màng”. Vậy nên tôi biết cách làm phim của anh Trí và anh ấy cũng là một đạo diễn rất nổi tiếng. Khi có người gọi hỏi tôi và nghe đến là phim của anh Vũ Minh Trí là tôi nhận luôn. Bên cạnh đó, sau khi đọc kịch bản, tôi thấy có cảm xúc với nhân vật Hoa.

Đàm Hằng - gái ế 'Lối về miền hoa': Không ngờ vai Hoa lại được khán giả yêu mến đến thế ảnh 1

Trên các trang mạng xã hội, khán giả đều khen tương tác giữa các diễn viên rất tự nhiên và mang lại cảm giác thoải mái, đặc biệt là cặp đôi Lâm - hoa. Vậy có kỷ niệm nào Đàm Hằng nhớ nhất khi quay phim không?

Tôi cũng rất bất ngờ vì sau nhiều năm trở lại với phim ảnh mà lại được đón nhận như thế. Cái này tất nhiên là cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đạo diễn và quay phim đều là những người kỳ cựu.

Ông Lâm là nhân vật rất hay và cá tính, yêu nhưng cũng rất hóm hỉnh, rồi hay trêu đùa chị Hoa. Vậy nên đôi khi Hoa nghĩ là tình cảm của anh ấy đến với mình không thật và có sự nghi ngờ. Trong vài tập sau nữa, sẽ có 1 cảnh tát, thử nghĩ khi mình đang yêu và thích 1 người nào đó mà mình phải tát người ta thì sẽ rất khó về cả nội tâm và cách diễn.

Còn điều nữa, cái này tôi cũng chưa từng kể với ai. Phim quay đúng vào thời điểm lúc nắng, lúc mưa nên rất dễ bệnh. Hôm đó quay bối cảnh ở nhà Hoa, quay rất nhiều và tôi là nhân vật trung tâm. Tôi nhập tâm diễn nên dù bị đau đầu vẫn không thấy mệt. Có những cảnh đạo diễn bảo được rồi nhưng tôi vẫn chưa ưng nên tôi bỏ ra ngoài khóc 1 mình. Tôi nghĩ bản thân là người chuyên nghiệp tại sao lại không làm được tốt cảnh quay đó. Về đến nhà, tôi mới cảm thấy đau khắp người và biết mình bị cảm. Vậy nên bây giờ tôi thấy những cố gắng của mình đã được đền đáp và thành công ngoài mong đợi.

Vậy cặp đôi Lâm - Hoa sẽ có bước ngoặt lớn trong tương lai?

Nói chung đây sẽ là 1 cặp đôi có hậu, Hoa xứng đáng được nhận tình cảm. Hoa là một phụ nữ chân chất, sống hết mình vì gia đình. Vậy nên cô ấy xứng đáng nhận một tình yêu chân thành.

Với vai Hoa này, tôi đã cố gắng hết sức và may mắn được mọi người yêu quý. Bên cạnh đó, tình yêu của chị Hoa và anh Lâm mặc dù là đơn giản nhưng cũng chẳng đơn giản chút nào bởi vì sẽ có rất nhiều kịch tính vào những tập sau này.

Đàm Hằng - gái ế 'Lối về miền hoa': Không ngờ vai Hoa lại được khán giả yêu mến đến thế ảnh 2

Trở lại với một đoàn phim mới và có nhiều diễn viên trẻ, chị có cảm nhận như thế nào về các diễn viên của "Lối về miền hoa"?

Tôi rất yêu quý mọi người trong đoàn bởi vì ai cũng rất cố gắng và tâm huyết từ đạo diễn, đến phó đạo diễn và quay phim. Các bạn diễn viên tuy còn rất trẻ nhưng họ ở mảng kịch đều đã được giải và thuộc top diễn xuất chắc. Mọi người trong đoàn rất đoàn kết, vừa rồi cả đoàn gặp nhau liên hoan mừng “Lối về miền hoa” được Top 1 chương trình khán giả yêu thích nhất. Tôi nghĩ bên cạnh cố gắng thì may mắn cũng chiếm phần lớn.

Về diễn viên Thanh Bình, vai Lâm vốn có nguồn gốc là xã hội đen, thích trêu chọc Hoa, hơi tưng tửng. Nhưng ngoài đời anh Thanh Bình rất thật lòng, chan hòa, điềm đạm, khác hẳn với nhân vật Lâm.

Đàm Hằng có hy vọng vai Hoa sẽ là vai diễn ghi dấu ấn của mình? Để mỗi khi khán giả nhắc đến Đàm Hằng khán giả sẽ nhớ đến cô Hoa?

Ở thời điểm này thôi, còn ở thời điểm trước, khán giả sẽ nhớ đến tôi với phim khác, ví dụ “Dòng sông phẳng lặng”.

Trong tất cả các vai diễn từng đảm nhận, vai diễn nào khiến Đàm Hằng cảm thấy tâm đắc nhất?

Trong “Dòng sông phẳng lặng”, tôi vào vai Diệu Linh - 1 cô nữ sinh Huế. Dù là nữ sinh dịu hiền, đáng yêu nhưng ẩn sâu bên trong là 1 cô gái thánh thiện, mạnh mẽ và kiên cường. Sau đó, tôi tham gia bộ phim “Gia phả của đất” cũng may mắn được khán giả yêu mến. Trong phim tôi đóng 2 vai, trong đó vai Nga là người buôn đất, chỉ nghĩ đến tiền và tình, có chút dâm đãng lại hay hút thuốc khác hẳn những vai trước đó tôi từng làm. Khi mới nhận tôi cũng cảm thấy rất khó nhưng lên phim thì lại diễn ra được 2 vai Vy và Thúy Nga khác hẳn nhau nên tôi rất ấn tượng với bộ phim đó. Còn đến bây giờ tôi có ấn tượng với vai Hoa.

Chị cảm nhận như thế nào khi vai diễn Hoa của mình được nhiều khán giả yêu mến?

Điều này thật sự ngoài sự mong đợi của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ đến nó bởi vì bản thân trở lại cho vui, cho đỡ nhớ nghề và để thỏa sức đam mê của mình thôi. Khi phim phát sóng, khán giả cũng bàn tán rồi chú ý vào đôi Lâm - Hoa, có một vài bạn trên mạng bảo với tôi trong các đôi thì đôi Lâm - Hoa là đẹp nhất và đang được chú ý nhất.

Đây là lần đầu tôi đóng 1 vai ế chồng nhưng đúng ở độ tuổi của mình ngoài đời nên tôi hiểu được tâm lý của những người ế chồng. Sẽ hơi nóng tính, nọ kia nhưng nhân vật Hoa lại có tâm hồn rất đẹp. Ở những tập sau, khi Hoa cảm nhận được tình yêu của ông Lâm thì cô ấy sẵn sàng đấu tranh cho tình yêu đích thực. Phần sau này sẽ rất gay cấn bởi vì Hoa sẽ phải đấu tranh tư tưởng giữa tình yêu và em trai.

Đàm Hằng - gái ế 'Lối về miền hoa': Không ngờ vai Hoa lại được khán giả yêu mến đến thế ảnh 3

Quen mặt với khán giả nhờ những vai diễn dịu dàng, nữ tính. Vậy có thể loại vai nào mà Đàm Hằng đang chờ mong trong tương lai không?

Tôi mong chờ 1 vai nào đó có thể bộc lộ được tất cả khả năng diễn xuất của mình. Ví dụ trong kịch, Đàm Hằng từng đóng những vai phản diện như vai Tú Bà và vai mẹ Hoạn Thư trong truyện Kiều. Tôi muốn 1 bộ phim nào đó mà đạo diễn tin tưởng vào diễn xuất của tôi, giao cho tôi những vai gai góc và nặng hơn. Mặc dù mặt tôi hiền thật đấy nhưng tôi hy vọng diễn xuất của mình sẽ được mọi người nhìn nhận và tin tưởng.

Chị từng chia sẻ bản thân gặp chuyện về gia đình và phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Vậy động lực nào giúp chị vượt qua khủng hoảng và quyết định trở lại với phim ảnh?

Động lực lớn nhất là các con, bên cạnh đó là đam mê, nó như là ăn vào trong máu của tôi rồi. Thêm vào đó là mẹ tôi, mẹ là người rất yêu thương và tự hào về con gái. Bà rất thích xem phim của tôi đóng, thấy con ở trên TV thì thích lắm, không có phim gì về tôi mà bà không xem và báo nào về tôi mà bà không đọc. Mình đối với bên ngoài cũng bình thường thôi nhưng ở nhà là nhất (cười). Đó là lý do tôi thích làm phim và muốn tặng cho mẹ 1 món quà tinh thần

Vừa kinh doanh, tham gia đóng phim lại chăm lo cho con cái, không biết Đàm Hằng sắp xếp thời gian của mình như thế nào và đã khi nào cảm thấy áp lực chưa?

Người ta làm được thì mình cũng làm được, phải có vất vả thì mới thành công. Tôi sợ nhất là không có việc để làm, trong tình hình dịch COVID-19 mọi thứ đều đang chững lại, có việc làm là tôi thấy vui lắm, không thấy mệt mỏi gì cả. Thật ra cũng có, đấy là ngày mới kinh doanh, mình vừa học vừa làm khá vất vả. May mắn là bây giờ việc kinh doanh đã ổn định. Các con tôi cũng đã lớn, có thể tự ăn, thi thoảng còn tự nấu cơm nên tôi có thời gian để yên tâm theo đuổi nghệ thuật.

Đàm Hằng - gái ế 'Lối về miền hoa': Không ngờ vai Hoa lại được khán giả yêu mến đến thế ảnh 4

Đã có khi nào Đàm Hằng nghĩ đến việc sẽ tiến thêm bước nữa chưa?

Cái đó thì không thể nói trước được vì tôi trân trọng chữ duyên và tất cả mọi thứ là tùy duyên. Sau sự việc không vui, tôi không cảm thấy thất vọng, bất lực hay than vãn mà luôn suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt đẹp. Bởi vì mọi thứ không phải lúc nào cũng màu hồng, đôi khi màu đen cũng đang tô điểm cho bức tranh cuộc sống.

Tôi đều rất trân trọng mọi thứ và chuyện tình cảm cũng thế. Nếu nó đến thì tôi cũng đón nhận chứ không phải vì nọ vì kia mà tôi thất vọng về đàn ông. Trong xã hội vẫn còn nhiều người tốt mà, mỗi người là 1 mảnh ghép, có thể nó hợp với người này nhưng lại không hợp với người kia. Đến khi tôi tìm được mảnh ghép của mình thì tôi cũng hân hoan chào đón.

Vậy Đàm Hằng cảm thấy như thế nào sẽ là một "mảnh ghép" phù hợp với mình?

Thực ra tôi thích 1 người tinh tế và chân thành. Ví dụ trong phim nhân vật Lâm có xuất thân từ xã hội đen và có nhiều chiêu trò, nếu là tôi thì tôi sẽ không thích 1 người đàn ông như ông Lâm. Nhưng mưa dầm thấm lâu thì không biết được.(Cười)

Cảm ơn Đàm Hằng về cuộc trò chuyện!

Tin liên quan