Đâm ba người thương vong vì chuyện đổ rác

Đâm ba người thương vong vì chuyện đổ rác
TP - Ngày 23-9, Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) bắt giữ Nguyễn Văn Dương (SN 1982, ở thôn Sảo Hạ, xã Quang Lãng) về hành vi giết người.

> Ô tô bán tải lao xuống vực, năm người thương vong

Theo kết quả điều tra bước đầu, sáng 22-9, chị Vương Thị Thảo (SN 1971, ở cùng thôn) đem rác ra đổ ở cạnh tường đầu thôn, bị ông Nguyễn Văn Lân (SN 1951, trưởng thôn, bố Dương) nhắc nhở nên xảy ra lời qua tiếng lại.

Đến tối, biết việc, Dương ra ngoài ngõ nói đổng “đứa nào gọi bố tao ra chửi, tao tát vỡ mồm”. Chị Thảo nghe thấy và hai bên cãi nhau. Lúc này, Trần Văn Giao (SN 1973, con rể ông Lân) cũng chạy ra nói và tát chị Thảo 2 cái.

Sau khi vợ về mách, chồng chị Thảo là Đinh Văn Mai (SN 1965) gọi điện cho anh Vương Văn Khải (SN 1982) kể sự tình...

Việc bé xé ra to, Dương về nhà lấy dao đâm 2 nhát vào lưng anh Mai, anh trai anh Mai là Đinh Văn Giáp (SN 1964) và anh Khải chạy đến can ngăn cũng bị đâm trọng thương. Hậu quả, anh Giáp và anh Khải chết trên đường đi cấp cứu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.