Đại ca nổi điên, đàn em lĩnh án

Đại ca nổi điên, đàn em lĩnh án
TP - Tộ “tích” có tiếng trong giới giang hồ đất Cảng với nhiều vụ tranh giành lãnh địa bảo kê bằng “hàng nóng”. Trùm giang hồ đất Cảng chỉ sa lưới khi Công an Việt Nam phối hợp cùng Interpol và Công an Trung Quốc truy bắt.

> Trùm giang hồ đất Cảng bất ngờ bị 'tâm thần'
> Hành trình truy bắt trùm giang hồ đất Cảng

Hiện, Tộ “tích” tạm thoát án để chữa bệnh tâm thần, còn đám đàn em vừa bị tòa án tuyên phạt gần 100 năm tù.

“Hàng nóng” của băng nhóm Tộ “tích”
“Hàng nóng” của băng nhóm Tộ “tích”.

Các cuộc xả súng đẫm máu

Trùm giang hồ đất Cảng Tộ “tích” tên đầy đủ là Mai Đức Vượng (31 tuổi, ở đường Nguyễn Hữu Tuệ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Trước khi bị bắt, Tộ “tích” đã chỉ huy đám đàn em gây ra hàng chục vụ trọng án ở nhiều tỉnh, thành phố, trong đó, 6 vụ nổ súng gây kinh hoàng đất Cảng.

Trốn ra nước ngoài, Tộ “tích” vẫn tiếp tục chỉ đạo đám đàn em ở nhà làm ăn và gây thêm hàng loạt vụ nổ súng khác.

Vốn có mâu thuẫn về lãnh địa làm ăn với anh K. (ở Hải Phòng), đang trốn ở nước ngoài, Tộ “tích” chỉ đạo đàn em Cún “nhái” cùng đám đệ tử tiêu diệt anh K.

Sáng 7-8-2011, phát hiện anh K. đang ăn sáng ở vỉa hè đường Hai Bà Trưng (Hải Phòng), Cún “nhái” cùng đồng bọn ập đến; Cún “nhái” áp sát anh K., bắn liền năm phát đạn, rồi lên xe máy tẩu thoát. Anh K. may mắn thoát chết, tổn thất sức khỏe gần 70%...

Trước đó, giữa năm 2008, hai đàn em của Tộ “tích” là Đào Xuân Thịnh (tức Thịnh “sắt vụn”) và Nguyễn Thành Thuận (tức Cún “nhái”) tìm anh M. để giải quyết mâu thuẫn. Gặp anh M. giữa đường, bọn chúng bắn ngay, anh M. thoát chết nhưng giảm 70% sức khỏe.

Trùm giang hồ Tộ “tích”
Trùm giang hồ Tộ “tích”.

Đầu tháng 5-2011, quán Karaoke VT. (ở đường Đà Nẵng, Hải Phòng) do Tộ “tích” góp vốn và bảo kê bị băng nhóm giang hồ khác gây chuyện.

Tộ “tích” chỉ đạo đám đàn em mang theo súng, dao kiếm tìm nhóm kia. Chiều 5-5-2011, đám đàn em Tộ “tích” phát hiện Lê Anh Tuấn và Tô Phương Nam của băng nhóm đối thủ đang chở nhau bằng xe máy trên đường Phương Lưu (Hải Phòng), liền đuổi theo bắn trọng thương Nam.

Tộ “tích” ra lệnh đàn em mang thêm hai khẩu súng bắn đạn hoa cải đi tìm. Cùng lúc, nhóm đàn em khác của Tộ “tích” phát hiện Nguyễn Hữu Trung đang chở Lê Biên Cương của băng nhóm đối thủ trên đường Đà Nẵng (Hải Phòng), đàn em Tộ “tích” đã dùng hai khẩu súng bắn đạn hoa cải bắn hai phát vào vùng đầu Trung và Cương...

Gần 100 năm tù cho nhóm sát thủ

TAND TP Hải Phòng vừa tuyên phạt năm đàn em trong băng nhóm do Tộ “tích” cầm đầu tổng cộng gần 100 năm tù giam, và phải bồi thường cho các nạn nhân 420 triệu đồng.

Theo đó, Đặng Nhật Hoàng (23 tuổi) bị phạt 26 năm tù; Vũ Trọng Trường Thanh (23 tuổi) bị phạt 23 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thành Thuận (tức Cún “nhái”, 24 tuổi) bị phạt 20 năm tù; Phạm Thành Luân (20 tuổi) bị phạt 14 năm 6 tháng tù; Lê Quang Vinh (20 tuổi) bị phạt 13 năm tù.

Tộ “tích” hiện tạm thoát án để chữa bệnh tâm thần, còn đám đàn em Đào Xuân Thịnh (tức Thịnh “sắt vụn”), Đinh Ngọc Dương, Nguyễn Văn Thanh, Trần Văn Dân... vẫn đang bỏ trốn.

Tại tòa, các sát thủ này đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu, trong đó có 6 vụ nổ súng.

HĐXX nhận định trong các vụ trọng án do băng nhóm Tộ “tích” gây ra, mặc dù các nạn nhân may mắn thoát chết nhưng đó là ngoài ý muốn chủ quan của Tộ “tích” và đám đàn em.

Vì vậy, các bị cáo đều bị truy tố về hành vi “giết người” với nhiều tình tiết tăng nặng, không chỉ gây thương tích cho các nạn nhân mà còn làm tình hình trật tự xã hội ở Hải Phòng thêm phức tạp, người dân hoang mang...

Được biết, không chỉ gây án tại Hải Phòng, băng nhóm Tộ “tích” còn liên quan đến nhiều vụ trọng án xảy ra ở một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Hiện, CQĐT đang tiếp tục truy bắt đám đàn em còn lại của Tộ “tích” và điều tra mở rộng để làm rõ các vụ án có liên quan.

Riêng ông trùm Tộ “tích” bất ngờ đổ bệnh tâm thần nên được đình chỉ điều tra và đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Trước đó, Tộ “tích” đã từng phải điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG