Đá sớm vòng 24: Thanh Hóa tự bắn vào chân mình

TP - FLC Thanh Hóa không còn đường lùi trong cuộc đua vô địch nhưng họ đã không thắng nổi Bình Dương trên sân nhà. Một trận đấu mà tiền đạo Uche dù đã ghi bàn nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và thủ môn Tấn Trường (Bình Dương) chơi quá xuất sắc.

Chỉ 1 ngày sau khi thắng Long An 2-0 ở vòng 23, ngôi đầu của FLC Thanh Hóa đã bị Quảng Nam FC tái chiếm. Niềm vui có được ngôi đầu ngắn chẳng tày gang nhưng giờ đây niềm vui tày gang đó cũng chẳng còn khi họ bị đội bóng đã hết mục tiêu là Bình Dương cầm hòa khiến họ dù bằng điểm vẫn xếp sau Quảng Nam và đã chơi hơn một trận.

Chiều qua là màn tái ngộ giữa những người cũ của nhau khi Trọng Hoàng, Mai Tiến Thành, Văn Bình gặp lại đội bóng cũ B.Bình Dương. Còn bên kia chiến tuyến, những Xuân Luân, Xuân Thành của Bình Dương có dịp trở lại mái nhà xưa mà họ từng khoác áo. Đội bóng đất Thủ cũng gây khó dễ cho đội chủ nhà bằng những pha phản công trong nửa cuối hiệp 2.

Được đá trên sân nhà và trước đối thủ đã chắc suất trụ hạng như B.Bình Dương, dường như FLC Thanh Hóa đã không vội vàng trong các pha lên bóng. Và vô cùng thuận lợi cho họ khi mở tỷ số dẫn trước khá sớm ở phút 23, nhưng tất cả đều trôi sông trôi bể.

Đá sớm vòng 24: Thanh Hóa tự bắn vào chân mình ảnh 1 Nỗi thất vọng của các cầu thủ FLC Thanh Hoá khi bỏ lỡ cơ hội lên đầu bảng xếp hạng. Ảnh: VSI.

Phút 23, đường chuyền dài vào vòng cấm rất tinh tế và Uche phá bẫy việt vị thành công, đệm bóng nhẹ nhàng đập cột dọc vào lưới mở tỷ số cho FLC Thanh Hóa. Phút 68, từ pha phối hợp của Anh Đức với đồng đội bên phía Bình Dương, Lê Văn Đại đã tự phá bóng về lưới nhà trước sự bất lực của thủ môn Tiến Dũng, gỡ hòa cho Bình Dương. Hơn 20 phút còn lại trở nên nghẹt thở với khán giả Thanh Hóa cùng những cung bậc cảm xúc để cuối cùng họ phải thất vọng.

Đặc biệt là ở phút bù giờ 90+2, Thanh Hóa được hưởng phạt đền từ tình huống chạm tay gây tranh cãi của hậu vệ Bình Dương. Omar được giao nhiệm vụ, anh đá chìm vào góc trái khung thành nhưng không thắng được Tấn Trường. Thanh Hóa đã không thể đánh bại Bình Dương. Họ tự đá phản lưới nhà và bỏ lỡ quả phạt đền phút bù giờ. Tỷ số chung cuộc là 1-1.

Những năm gần đây, khi đến giai đoạn nước rút là Thanh Hóa lại sẩy chân. Năm nay dù đã bổ sung quân tướng rầm rộ nhưng FLC Thanh Hóa vẫn đi vào vết xe cũ khi không thể chắt chiu từng trận đấu.

Các đội đá sau có cơ hội toan tính

Tâm điểm của vòng 24 này là trên sân Tam Kỳ, nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Quảng Nam và Than Quảng Ninh. Nếu chủ nhà Quảng Nam thắng họ xây chắc ngôi đầu, nếu đội khách Than Quảng Ninh thắng họ lại nổi lên là ứng viên nặng ký của chức vô địch.

Đối với đội đầu bảng Quảng Nam từ vòng đấu thứ 13 đến nay, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang có chuỗi thành tích ấn tượng với 11 trận liên tiếp bất bại, với 6 trận thắng. Trong đó có những trận thắng trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch như FLC Thanh Hoá, Hải Phòng, Sanna Khánh Hoà, SHB Đà Nẵng. Nhưng đa phần các trận thắng là trên sân khách, còn sân nhà, Quảng Nam thi đấu không mấy ấn tượng. Đó là điều hy vọng cho Than Quảng Ninh.

Trong khi đó, Than Quảng Ninh sau nhiều xộc xệch đã tái nhập cuộc đua vô địch sau 3 trận thắng liên tiếp mới đây trước B.Bình Dương, FLC Thanh Hoá và Hải Phòng, qua đó giúp đội bóng đất Mỏ vươn lên vị trí thứ 4 với 39 điểm, bằng điểm với Hà Nội nhưng thua hiệu số.

Trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch khi cả hai địa phương Quảng Nam và Quảng Ninh đều mong muốn lần đầu có được chiếc cúp vô địch.

Cũng do tính chất quan trọng và quyết liệt như vậy, nên BTC đã mời trọng tài người Malaysia - Zamzaidi Katimin đến điều hành trận đấu. Ông Zamzaidi Katimin từng có kinh nghiệm điều khiển các trận đấu tại AFC Champions League, AFC Cup và vòng loại Asian Cup 2019. 

Những năm gần đây, khi đến giai đoạn nước rút là Thanh Hóa lại sẩy chân. Năm nay dù đã bổ sung quân tướng rầm rộ nhưng FLC Thanh Hóa vẫn đi vào vết xe cũ khi không thể chắt chiu từng trận đấu.

MỚI - NÓNG