Cựu tuyển thủ Nga sa ngã, đối diện án chung thân vì buôn ma túy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu tuyển thủ Nga, Aleksei Bugayev, đang bị giam giữ ở Krasnodar. Một vụ án hình sự đã được mở ra để chống lại Aleksei Bugayev vì tội buôn bán ma túy với quy mô đặc biệt lớn.
Cựu tuyển thủ Nga sa ngã, đối diện án chung thân vì buôn ma túy ảnh 1

Aleksei Bugayev (21) trong màu áo ĐT Nga tại EURO 2004

Án chung thân đang chờ

Aleksei Bugayev bị cảnh sát chặn lại vào đêm 29/10 và phát hiện trong túi áo nỉ của anh có hàng cấm. Được biết, Alexey Bugaev đang bị tạm giữ cùng 0,5 kg ma túy. Theo nhiều nguồn tin, anh phải đối mặt với hình phạt tù lên tới chung thân.

Aleksei Bugayev cũng đã thú nhận công việc vận chuyển ma túy của mình. Anh buộc phải nhận để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Bởi kể từ khi kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, cựu cầu thủ 42 tuổi gần như tay trắng, khiến anh phải đi nhặt ve chai sống qua ngày và sau đó là bán mình cho các băng đảng ma túy.

Aleksei Bugayev cho rằng anh hiểu kết cục chờ đợi mình nhưng vẫn phải làm liều. NHM và các đồng đội cũ tỏ ra tiếc nuối cho hậu vệ tài năng một thời của bóng đá Nga, người từng là ngôi sao tại giải Ngoại hạng Nga vào những năm 2000-2005.

Cựu tuyển thủ Nga sa ngã, đối diện án chung thân vì buôn ma túy ảnh 2

Aleksei Bugayev từng 7 lần khoác áo ĐT Nga

Sa ngã vì rượu

Aleksei Bugayev nổi lên trong màu áo Torpedo Moscow. Năm 2004, anh cùng đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng và thẳng tiến đến ngai vàng của bóng đá Nga. Semshov, Zyryanov và Kormiltsev đảm nhận hàng công, còn Alexey Bugaev nổi bật giữa các cầu thủ phòng ngự

Với phong độ ấn tượng đó, anh đã cùng đội tuyển Nga tham dự EURO. Dường như đây mới chỉ là khởi đầu cho sự nghiệp tươi sáng của Aleksei Bugayev bởi khi ấy anh mới 22 tuổi. Nhưng khó ai có thể tưởng tượng được rằng, con đường triển vọng ấy lại kết thúc nhanh chóng.

Aleksei Bugayev sa sút vì rượu chè. Đội bóng của anh cũng tụt dốc theo. Từng dẫn đầu trong phần lớn mùa giải nhưng Torpedo Moscow chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ năm 5. Ở giai đoạn cuối mùa, Bugayev nổi lên là vị trí yếu nhất của đội bóng, thường xuyên mắc sai lầm và anh dần mất tích khỏi đội hình Torpedo Moscow.

Thủ môn của CLB này, Dmitry Borodin, nhớ lại: “Sau EURO, chúng tôi có hai trận sân khách gặp Rubin và Shinnik, các trận này nối tiếp nhau. Khi chúng tôi ở khách sạn vào đêm trước giờ thi đấu, Aleksei đơn giản là không xuất hiện! Sau đó có lễ hội bia ở Moscow và anh ấy bắt đầu uống không ngừng. Anh ấy nhắn cho bác sĩ của chúng tôi: “Hãy đi đi mà không có tôi”. Cuối cùng chúng tôi thua cả 2 trận”.

Năm 2005, Bugayev bị thải loại khỏi đội hình Torpedo Moscow và vĩnh viễn bị quên lãng. Anh không còn được gọi vào ĐT Nga, kết thúc 2 năm ngắn ngủi trên tuyển với 7 lần ra sân. Anh cũng chỉ chơi bóng thêm 5 năm, đến năm 29 tuổi thì giải nghệ.

Rời bóng đá gần như với 2 bàn tay trắng, Bugayev phải làm nhiều việc vặt để kiếm sống, trong đó có nhặt ve chai. Và đến khi hết hy vọng, anh đã chấp nhận trở thành một tay sai cho các băng đảng để bán ma túy trong vùng, dẫn đến kết cục như hiện tại.

MỚI - NÓNG