Cựu sinh viên Đà Lạt tặng 20 xe máy cho sinh viên nghèo

Chị Lan tặng xe máy cho SV Đại học Đà Lạt
Chị Lan tặng xe máy cho SV Đại học Đà Lạt
TPO - Vốn là con nhà nghèo, nên mãi đến khi là sinh viên (SV) năm thứ 3, Lan mới có chiếc xe đạp để đến giảng đường. Hè năm nay, khi trở về thăm trường, chị đã mang theo 20 chiếc xe máy để tặng các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 6/8, các bạn SV trường Đại học Đà Lạt phấn khởi cho biết đã nhận được những món quà ý nghĩa của chị Lã Thị Lan (cựu SV Khóa 4, Khoa Hóa, Đại học Đà Lạt).

Trịnh Trương Kim Trọn, SV năm thứ 3, K40, Khoa Công tác xã hội được chị Lan tặng chiếc xe máy hiệu Max. “Em rất vui khi nhận được món quà này. Bản thân em làm công tác Đoàn nên phải di chuyển rất nhiều. Ngoài giờ đi học, em còn đi làm bán thời gian (phụ bếp) ở các nhà hàng để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống. Em toàn phải đi bộ rất bất tiện, nhất là trong những tháng mưa dài đằng đẵng ở Đà Lạt”, Trọn tâm sự.

Cựu sinh viên Đà Lạt tặng 20 xe máy cho sinh viên nghèo ảnh 1 SV  Trịnh Trương Kim Trọn được tặng chiếc Max

Quê của Trọn ở huyện Phú Hòa (Phú Yên), cha mẹ làm nông. Tuy nhiên thời gian gần đây người cha bị bệnh thoát vị đĩa đệm, đau lưng hoài nên không làm việc nặng được nữa.

Trọn cho biết hay đi thực tập ở Trung tâm cai nghiện trên địa bàn xã Tân Thanh (Lâm Hà, Lâm Đồng). “Mấy cô chú dưới đó rất mến em, do đó em mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành nhân viên công tác xã hội tại Trung tâm để hỗ trợ các trại viên, giúp họ cai nghiện thành công để có cuộc sống tốt hơn”, Trọn thổ lộ.

Món quà mà Nguyễn Vũ Bảo Phú (SV năm 3, Khóa 40, Khoa Sinh học) được nhận là chiếc xe máy hiệu Sirius. Phú quê ở huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu), ba mẹ làm nông. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Phú phải đi làm bán thời gian ở nhà hàng tiệc cưới.

“Chiếc xe máy này sẽ hỗ trợ cho em rất nhiều trong khi đi học cũng như đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày nhằm giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ”, Phú nói.

Chị Lan cho biết 20 chiếc xe máy trị giá gần 200 triệu đồng. Về nguyên nhân nảy ra ý tưởng tặng xe máy cho SV, chị bảo thời SV từng mơ ước có chiếc xe đạp để đi học bởi căn nhà của gia đình chị ở đường Hồ Tùng Mậu, cách xa Trường Đại học Đà Lạt tới hơn 5km. Thế nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên chị phải lội bộ đến trường. Mãi đến hết năm thứ 3 đại học mới có chiếc xe đạp để đi.

“Mình nghĩ xe máy sẽ là món quà thiết thực bởi các em SV rất cần có phương tiện để đi học và sau này lúc khởi nghiệp có phương tiện để đi làm. Mình mong các em nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn để thành công trong cuộc sống”, chị Lan chân tình nói.

MỚI - NÓNG