Cướp gần 'chốt' 141, hai thanh niên bị tóm gọn

Cướp gần 'chốt' 141, hai thanh niên bị tóm gọn
Do nợ nần, hai thanh niên rủ nhau đi cướp giật. Khi chúng vừa thực hiện một phi vụ trên đường ven Tây Hồ (Hà Nội) thì bị lực lượng 141 đang làm nhiệm vụ gần đó vây bắt.

Khoảng 22h30 phút ngày 3/12, khi đang đi trên đường ven hồ Tây, quận Tây Hồ (Hà Nội), chị Lê Diệu Huyền, SN 1994, quê Cao Bằng, SV Học viện Ngân hàng bị hai đối tượng đi trên chiếc xe máy BKS 29D1 - 555.87 cướp giật chiếc điện thoại iPhone 4.

Hai đối tượng Phong và Tùng
Hai đối tượng Phong và Tùng.

Bị giật bất ngờ, nhưng chị Huyền vẫn kịp giằng lại khiến 2 chiếc xe máy va vào nhau và đổ ra đường. Khi dựng xe đứng dậy, chị Huyền biết gần đó có lực lượng 141 đang làm nhiệm vụ nên đã chạy đến tố cáo.

Ngay lập tức, tổ công tác 141 đã huy động đội hình khoảng 10 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng bao vây các đối tượng.

Khi lực lượng liên ngành đến hiện trường, 1 trong số 2 đối tượng cướp giật lập tức bị tóm gọn khi y đang nổ máy bỏ chạy. Đối tượng còn lại bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại đây, đối tượng điều khiển xe là Vũ Thái Phong, SN 1997, trú tại số 4A, tổ 18 phường Thanh Lương. Đối tượng trực tiếp giật điện thoại là Nguyễn Thanh Tùng, SN 1995, trú tại số 6, tổ 4 Lương Yên, phường Bạch Đằng - cùng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại Công an quận Tây Hồ, bước đầu 2 đối tượng Tùng và Phong đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Vũ Thái Phong khai nhận: 'Do đang nợ tiền chơi cờ bạc 1 triệu đồng, xin mẹ không cho nên đã nhờ anh Tùng giúp bằng cách đi cướp điện thoại'.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Xem thêm:  Clip: Cô gái ngã nhoài khi cố giằng lại túi xách bị cướp

Theo Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG