Cùng tình nhân giết chồng rồi buộc đá phi tang xác

Đôi tình nhân khai nhận hành vi phạm tội của mình tại phiên tòa
Đôi tình nhân khai nhận hành vi phạm tội của mình tại phiên tòa
Sau khi cùng người tình kém 4 tuổi buộc đá vào xác chồng để dìm xuống sông, Thủy nấu mì cho Thanh ăn rồi cả hai ân ái trên chính chiếc giường người chồng xấu số vừa chết cách đó vài giờ.

> Kinh hoàng vụ cuồng sát đâm 2 cháu bé 11 nhát dao
> 9X đâm chết nam sinh viên để cướp xe

Sau khi cùng người tình kém 4 tuổi buộc đá vào xác chồng để dìm xuống sông, Thủy nấu mì cho Thanh ăn rồi cả hai ân ái trên chính chiếc giường người chồng xấu số vừa chết cách đó vài giờ.

Đôi tình nhân khai nhận hành vi phạm tội của mình tại phiên tòa
Đôi tình nhân khai nhận hành vi phạm tội của mình tại phiên tòa.

Ngày 26/6, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm hai bị cáo Trần Tuấn Thanh (28 tuổi, ngụ tại xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) và Văn Thị Thủy (32 tuổi, ngụ tại ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú, cùng huyện Mỹ Tú) về hành vi “giết người”. Phiên xử lưu động ở Nhà văn hóa huyện Mỹ Tú thu hút hàng nghìn người đến xem.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 8/1, người dân ở ấp Tân Thành, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú phát hiện mùi hôi lạ bốc lên khu vực dạ cầu Kênh 1-5. Một người dân tò mò xuống thì phát hiện một xác chết nổi lờ đờ trên mặt nước. Chưa đầy 30 phút sau, bà con hiếu kỳ kéo đến xem đông nghẹt.

Nhận được tin báo của người dân và CA xã, Trưởng CA huyện Mỹ Tú - Đại tá Cao Hồng Châu, đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo về Ban giám đốc, Phòng PC45 để phối hợp làm rõ xác chết trôi trên sông, đang ở giai đoạn phân hủy.

Từ kết quả khám nghiệm, lãnh đạo Phòng PC45 và CA huyện Mỹ Tú nhận định: Nạn nhân bị chết trên cạn, sau đó bị neo bằng bao đá thả xuống sông. Do buộc bao không chắc, đá rớt ra ngoài nên xác trương phình nổi lên. Thời điểm nạn nhân bị giết trước đó khoảng 3 ngày. Từ cơ sở này, chuyên án điều tra vụ giết người được thành lập với nhận định có từ 2 hung thủ trở lên.

Trong lúc trinh xác đang có mặt ở khắp các xã trên địa bàn huyện Mỹ Tú và thị xã Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang thì ngày 9-1, Văn Thị Thủy đến CQCA báo tin chồng là anh Trần Văn Nhân, 38 tuổi mất tích. Những đặc điểm nhận dạng do người phụ nữ này cung cấp, CA xác định xác chết trôi sông chính là anh Nhân.

Trước đó, ngày 6/1, Thủy nói với hàng xóm rằng chồng từng "trăn trối" nếu có chết thì vợ cố gắng nuôi dạy hai con đàng hoàng. Hai ngày sau, người đàn bà này tiếp tục kể với người quen "tôi đi xem bói, thầy bói nói anh Nhân đã chết".

Tối 9/1, cả xóm xôn xao khi hay tin Thủy đã tự tìm đến cái chết. Thủy được bệnh viện huyện cấp cứu. Tại bệnh viện huyện, trinh sát bám theo để giám sát mọi hành động của "nghi can số 1" nhưng Thủy không hay biết. Ngày 12/1, Thủy được mời hợp tác điều tra. Với những chứng cứ khó chối cãi, Thủy đã thừa nhận hành vi tội lỗi của mình.

Thủy khai, chồng là anh họ của người tình Trần Tuấn Thanh (28 tuổi, cùng ngụ ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú). Cả hai thường xuyên nhắn tin, liên lạc qua điện thoại với nhau khi phát sinh tình cảm.

Khi phát hiện vợ có quan hệ thiếu trong sáng với em họ, anh Nhân thường kiếm chuyện để đánh Thủy. Lo sợ về mối quan hệ bất chính của mình nên Thủy đã nảy sinh ý định giết chồng để tiện việc "tới lui" với người tình.

Nửa tháng trước khi xảy ra vụ việc, Thanh ra chợ Mỹ Tú mua 10 viên thuốc ngủ đưa cho Thủy. Chiều hôm đó anh Nhân nhức đầu, người vợ lấy 8 viên cho chồng uống nhưng sáng hôm sau nạn nhân không chết nên Thủy và Thanh bàn tính giết anh Nhân bằng cách khác.

Ngày 5/1, Thủy biết bên kia sông có đám cưới nên thế nào chồng cũng nhậu. Người đàn bà kêu tình nhân ra chợ mua thuốc ngủ dạng sirô mang về cho hai con uống. Chiều cùng ngày, Thủy còn kêu Thanh mua 3m dây dù chờ cơ hội sát hại người đầu ấp tay gối.

Đúng như nhận định của người vợ, sau khi nhậu say, anh Nhân ngủ, Thủy kêu Thanh lấy gỗ đập đầu. Sợ đập sẽ chảy máu, Thanh lấy dây dù cột thành thòng lọng rồi cùng Thủy xiết cổ nạn nhân. Sau đó, hai kẻ sát nhân dùng khăn phủ lên mặt người chết rồi tính cách giấu xác ngoài ruộng.

Suy nghĩ một lúc, cả hai chuyển hướng phi tang bằng cách lấy 8 chiếc bao chứa lúa mang ra sàn nước nhặt đan bỏ vào. Sau đó đôi tình nhân đưa xác anh Nhân xuống xuồng, cột dình vào bao tải chứa đầy đan, gạch rồi chở ra sông Bún Tàu đẩy xuống nước sau khi vứt bỏ điện thoại với đôi dép của nạn nhân.

Từ hiện trường về lúc 3h30 sáng 6/1, Thanh đói bụng, Thủy nấu mì cho ăn rồi cả 2 lên giường nơi anh Nhân chết trước đó để quan hệ tình dục, đến khoảng 4h30 thì Thanh về.

Tại phiên tòa hôm nay, cả hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được nói lời sau cùng, trong khi Văn Thị Thủy gửi lời xin lỗi và mong gia đình bên chồng tha thứ thì Trần Tuấn Thanh chỉ xin nhẹ tội.

Theo HĐXX, cả 2 bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo, chà đạp lên luân thường đạo lý và thuần phong mỹ tục nên cần phải phạt mức án cao nhất mới đủ sức răn đe, phòng ngừa tội phạm nên HĐXX đã tuyên phạt Trần Tuấn Thanh mức án “Tử hình”, Văn Thị Thủy nhận án tù “Chung thân” do có nhiều có tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công, thành khẩn khai báo, người thân đã khắc phục hậu quả cho bị hại 40 triệu đồng.

Theo Pháp luật&Xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.