Cụ ông bị chém gục trong căn chòi vắng

Ông Bạn đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương nguy hiểm.
Ông Bạn đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương nguy hiểm.
Trong lúc canh điều, ông Bạn bị hai đối tượng lạ mặt dùng dao, rựa chém gục trong đêm. Nạn nhân quỳ gối van xin nhưng bọn chúng vẫn chém tới tấp vào người...

Ngày 6/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Bế Ích Bạn (68 tuổi, dân tộc Tày, ngụ xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), nạn nhân bị các đối tượng côn đồ chém trọng thương trong lúc canh điều.

Theo trình bày của gia đình nạn nhân, gia đình ông Bạn có vườn điều ở xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đây là thời điểm cây điều cho cho thu hoạch nên hằng ngày ông đến rẫy trông coi để không bị trộm cướp. Khoảng 20h ngày 2/3, do đèn pin của ông Bạn bị hết pin nên ông đã rời chòi canh điều tới quán cà phê cách chòi khoảng 200m để sạc.

Khoảng nữa tiếng sau, trên đường về lại chòi canh điều, ông Bạn bị hai đối tượng đi xe máy chặn đường dùng dao rựa xông vào chém liên tiếp vào người.

Mặc dù ông Bạn đã quỳ xuống van xin và nói rằng ông không có mâu thuẫn, xích mích gì với ai nhưng hai đối tượng không buông tha vẫn cứ chém cho đến khi có người đến một số người đến giải vây thì hai đối tượng mới quăng dao và xe máy tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Thấy ông Bạn nằm trên vũng máu mọi người lập tức đưa ông đi tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước ngay trong đêm.

Công an hiện đang xác minh, điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời kêu gọi các đối tượng gây án ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG