Cọp chết để da, Mourinho... có để lại cúp?

Cọp chết để da, Mourinho... có để lại cúp?
Real Madrid đang nhận tới tấp những tin không vui. Nội bộ rạn nứt, khán giả huýt sáo cầu thủ và HLV. Giờ lại có tin đồn HLV Mourinho sẽ ra đi vào cuối mùa.

Lượt về tứ kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha:

Cọp chết để da, Mourinho... có để lại cúp?

"Mou bị lạc đường, Pepe là nỗi xấu hổ của Madrid"

Tất cả diễn ra ngay trước khi Real Madrid bước vào trận tứ kết lượt về cúp nhà vua Tây Ban Nha gặp Barca vào rạng sáng mai.

Cây bút uy tín nhất của bóng đá Tây Ban Nha, Siro Lopez viết trên AS - tờ báo thân Barca - rằng "Người đặc biệt" sẽ ra đi vào cuối mùa, bỏ mức lương 11,5 triệu bảng Anh/năm. Lopez cho biết ông lấy tin này từ một người rất thân cận với HLV Mourinho.

Trước trận đấu sống còn với Barca vào rạng sáng mai, HLV Mourinho đã quyết định đưa Pepe vào sân. Và đây là một hành động khiến phòng thay đồ của Real Madrid càng rối loạn.

Còn nhớ trong vài ngày qua, đã có vài cầu thủ Tây Ban Nha phản ứng với Mourinho về việc quá ưu ái các cầu thủ Bồ Đào Nha, mà điển hình là Pepe và Ronaldo. Không chỉ vậy mối quan hệ giữa Mourinho với đội trưởng Casillas và đội phó Ramos cũng đang rất căng thẳng. Ngay trước trận lượt về gặp Barca, các lỗi lầm trong trận lượt đi của Real Madrid lại được bới ra.

Còn nhớ ở trận lượt đi khi Puyol đánh đầu cân bằng tỷ số, lỗi phần lớn thuộc về Pepe. Tuy nhiên HLV Mourinho đã cho rằng lỗi ở bàn thua này thuộc về Ramos và nói anh thiếu kinh nghiệm.

HLV Mourinho đã nói với Ramos rằng "cậu giết tôi". Ông còn "hờn dỗi": "Bởi các cậu là những nhà vô địch thế giới người Tây Ban Nha, bạn bè đã bảo vệ cậu trong buổi họp báo, như vị thủ môn kia".

Trước những lời nói đó, thủ môn Casillas đã nói thẳng với HLV Mourinho: "Sếp, ở đây mọi người nói chuyện thẳng thắn với nhau". Ramos thì mạnh miệng hơn: "Trong vài tình huống, đôi khi rất cần thiết để đổi chỗ. Và bởi ông chưa bao giờ là cầu thủ nên ông không biết được sự cần thiết đó".

Đúng ngay thời điểm này, Real Madrid còn vắng Di Maria và Ronaldo hơi mất phong độ. Các cầu thủ tấn công còn lại tuy vẫn chơi tốt nhưng đang phải chơi với mật độ quá dày. Điểm yếu của Real Madrid vẫn đến từ hàng phòng ngự khi họ liên tiếp phạm sai lầm và để thua những bàn rất ngớ ngẩn.

Trong khi nội bộ Real Madrid đang quá rối ren, thì Barcelona đang cực kỳ ổn định. HLV Guardiola đã yên ổn với đội hình 4-3-3 lẫn 3-4-3. Hàng công của đội bóng này cũng đã tìm lại được sức mạnh đáng kể khi Alexis Sanchez đột nhiên chơi xuất sắc và Messi được đẩy cao hơn.

Không chỉ vậy, ba trụ cột Puyol, Xavi và Fabregas đều đã được cho nghỉ dưỡng sức trong loạt trận cuối tuần qua. Và như vậy họ sẽ hoàn toàn sung sức ở trận gặp Real Madrid sắp tới.

Ở trận này, Barca nếu thua 0-1 vẫn giành quyền đi tiếp vì luật ghi bàn trên sân đối phương. Real Madrid muốn đi tiếp phải thắng cách biệt hai bàn trong khi Barca chỉ cần hòa là đi tiếp.

Tuy nhiên Barca sẽ không vào trận với tư tưởng hòa. Trong tình hình hiện nay, có lẽ một trận thắng, thậm chí thắng với cách biệt hơn một bàn là điều nằm trong tầm tay của Barca. Và viễn cảnh Real Madrid là cựu vô địch cúp nhà vua Tây Ban Nha rất rõ ràng.

Theo Đ.K.L.
Tuổi trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG