Công Phượng - Tuấn Anh chạm trán trên đất Nhật

Tuấn Anh và Công Phượng (bên phải). Ảnh: VSI
Tuấn Anh và Công Phượng (bên phải). Ảnh: VSI
TP - 16h chiều nay theo giờ địa phương, Công Phượng và Tuấn Anh sẽ chạm trán nhau trên đất Nhật khi Mito Hollyhock tiếp Yokohama FC ở vòng 36 J-League 2.

Trước lúc sang Nhật Bản “du học”, khi được hỏi về tương lai đối đầu ở xứ người với người đồng đội từng ăn tập từ bé ở lò HAGL-Arsenal JMG là Công Phượng, Tuấn Anh đã trả lời: “Tôi chưa thể khẳng định điều gì về tương lai lúc này. Tôi và cậu ấy tập luyện với nhau từ rất nhỏ và tôi hy vọng có thể điều đó sẽ xảy ra”.

Nhưng điều đó không xảy ra ở trận đấu tập ngày 10/4/2016 giữa Yokohama FC của Tuấn Anh và Mito Hollyhock của Công Phượng. Hôm ấy, tiền đạo quê Nghệ An đang chấn thương.

Tới trận đấu chính thức của 2 đội ở vòng 16 J-League 2, Công Phượng và Tuấn Anh thậm chí còn  “mất tích” ngay từ danh sách đăng ký thi đấu chứ chẳng cần nói tới mặt sân, bất chấp sự háo hức chờ đợi của rất nhiều người Việt trong nước lẫn người Việt ở Nhật Bản. Trận này, hai đội hòa nhau 1-1.

16h chiều nay, theo giờ địa phương, Mito Hollyhock sẽ gặp lại Yokohama FC ở trận lượt về, vòng 36 J-League 2. Đây là cơ hội cuối cùng trong mùa giải này để hy vọng có một cuộc “Derby Việt Nam” tại xứ mặt trời mọc.

Trước giờ bóng lăn, trả lời truyền thông Nhật Bản, Tuấn Anh cho biết, anh cảm thấy hồi hộp và mong muốn mình có thể trạng tốt nhất, không bị chấn thương. Tiền vệ có biệt danh “Nhô” hiện chưa đạt được thể lực tốt nhất sau những chấn thương gần đây. Tuấn Anh vẫn đang trong quá trình hồi phục và không chắc mình có tên trong đội hình xuất phát của đội bóng thành phố cảng lớn nhất Nhật Bản hay không.

Tới thời điểm này tại J-League 2, Tuấn Anh chỉ có 1 thông số duy nhất bước qua số 0. Đó là 1 lần anh được đăng ký thi đấu, trận đấu vòng 31, ngày 11/9/2016 khi Yokohama FC đến làm khách trên sân của Machida Zelvia. Chỉ là đăng ký thôi chứ Tuấn Anh chưa được vào sân một khắc nào. Vì thế, các thông số còn lại đều là số 0 tròn trĩnh.

Công Phượng thì khá hơn. Trong màu áo Mito Hollyhock, tiền đạo xứ Nghệ đã được đăng ký thi đấu 19 lần trong đó có 1 lần ra sân ngay từ đầu, 4 lần vào sân từ băng ghế dự bị và 1 lần bị thay ra giữa chừng. Tổng số thời gian chơi bóng tại J-League 2 của Phượng đến lúc này là 77 phút.

Theo bình chọn trên trang chủ J-League 24 giờ trước trận đấu, tỷ lệ bình chọn chiến thắng dành cho đội bóng của Tuấn Anh là 77%, đội của Công Phượng chỉ là 20%. Số còn lại 3% là tỷ lệ bình chọn hòa. Những con số này không bất ngờ bởi Yokohama FC rõ ràng được đánh giá cao hơn Mito Hollyhock.

Yokohama FC hiện đang xếp thứ 8 với 48 điểm và mục tiêu thăng hạng mùa này của họ gần như đã không thành khi đang kém nhóm lên hạng tới 20 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 6 vòng nữa. Với Mito Hollyhock mọi thứ còn xa vời hơn khi họ đang đứng thứ 14 với 41 điểm và có lẽ đội bóng tỉnh Ibaraki lúc này chỉ còn động lực cho top 10.

Hy vọng và hy vọng bởi đầu tháng 11 tới, cả 2 sẽ về Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho AFF Cup. Rất có thể sau giải đấu này, họ sẽ không trở lại Nhật Bản nữa khi hợp đồng đáo hạn! 

Không còn cơ hội thăng hạng, nhiều khả năng Yokohama FC và Mito Hollyhock sẽ tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ ra sân ở những vòng đấu cuối. Và đây là cơ sở để người hâm mộ Việt Nam chờ đợi cuộc chạm trán Công Phượng - Tuấn Anh chiều nay.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.