Công chúa nhỏ xinh của mẹ

Công chúa nhỏ xinh của mẹ
TPO - Từ miền đất phương Nam đầy nắng, mẹ của Nhím gửi ảnh tham gia chuyên mục Khoảnh khắc của bạn, Nhím thật xinh xắn và đáng yêu. Mẹ của Nhím đã gửi rất nhiều ảnh từ lúc Nhím 2 - 5 tuổi. Giờ Nhím đã bảy tuổi, đang học lớp một, trường tiểu học quốc tế Á Châu, TP.HCM.

Mẹ của Nhím tâm sự rất nhiều: "Một người bạn đọc blog của tôi, nhận xét ảnh con gái tôi dễ thương quá và đồng thời giới thiệu và khuyên khích tôi gửi ảnh của cháu cho chuyên mục "Khoảnh khắc của bạn" của báo, mong được chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của gia đinh tôi với mọi người.

Nếu tôi không hồ đồ, thì hình như mọi bé gái trên đời đều có một quãng tuổi thơ mong được làm công chúa, hoàng hậu, cô dâu... Bởi vì trong tư duy của các cô bé, đó là những nhân vật vô cùng xinh đẹp, hoàn hảo, nhân hậu... với vô vàn điều lấp lánh xung quanh.

Vậy thì cứ để cho các bé gái hạnh phúc với những tưởng tượng thơ ấu trong veo của chúng. Dù sự thực thì cuộc đời chẳng hề lấp lánh. Dù sự thực thì công chúa, hoàng hậu bà tiên thời đại này đã đổi khác khá nhiều. Dù thực sự thì sau vẻ đẹp rạng ngời của cô dâu trong ngày cưới có thể không chỉ là hạnh phúc...

Nhớ lại thời thơ ấu, khi còn ba, bốn tuổi, tôi và lũ bạn gái cùng tuổi hàng xóm đã biết buộc túm một mép khăn voan cứng quèo màu xanh đỏ tím vàng (loại khăn mà các bà mẹ những năm 80 thế kỷ trước, thường quàng vào cổ con với mục đích giữ ấm) trùm lên đầu, rồi bẻ vài cành hoa găng tím, đưa cho đứa hân hạnh được chọn làm cô dâu ôm khư khư trước ngực...

Vài chục năm sau, tôi lại thấy mình ngày xưa ấy, khi con gái bước vào tuổi lên ba. Cũng giống tôi ngày xưa và không khác các bạn mình, con gái tôi cũng có ước mơ đáng yêu như thế!

Một vòng tròn lặp lại. Có khác chăng, con gái tôi và các bạn của cháu hôm nay có vô vàn lựa chọn để "hô biến" mình thành những công chúa, những cô dâu, nàng tiên xinh đẹp nhất với vô vàn các loại váy soire, vương miện, voan trùm đầu....

Tôi nhớ có lần, cháu thổ lộ là hơi buồn, vì không được chọn đóng vai công chúa một vở kịch của trường mầm non "dù con và các bạn khác cũng được cô khen xinh như bạn ấy".

Tôi không thể nói với con điều cô giáo cháu đã vô tư chia sẻ với phụ huynh rằng: do con cảm nhạc tốt, và múa dẻo nên cô chọn con trong nhóm múa. Còn bạn X múa kém hơn nên được chọn làm công chúa - vì vai đó chỉ ngồi một chỗ và nói vỏn vẻn ba câu.

Tôi không nói - vì ở thời điểm đó, nếu biết thực chất công chúa có thể là người không giỏi nhất - không xinh nhất, hẳn con gái sẽ thất vọng lắm - (tất nhiên bây giờ thì nàng lớn rồi, nên sẽ không quá "sốc" khi đọc những dòng này, Nhím nhỉ?)

Nên lúc đó, tôi bảo có thể bạn ấy không xinh nhất, nhưng bạn ấy học giỏi, ăn nhanh, là công chúa thì phải như thế mà, nên con cố gắng lên. Dù con chưa được đóng vai công chúa ở trường - nhưng trong lòng bố mẹ - con luôn luôn là một nàng công chúa đích thực.

Bởi vì với mẹ và nhiều bà mẹ khác - mọi bé gái sinh ra trên đời này, đều là những nàng công chúa."

Và đây - Công chúa, cô tiên... của tôi - những năm nàng ở độ tuổi dưới 5.

 Công chúa nhỏ xinh của mẹ ảnh 1
 Công chúa nhỏ xinh của mẹ ảnh 2
 Công chúa nhỏ xinh của mẹ ảnh 3
 Công chúa nhỏ xinh của mẹ ảnh 4
 Nhím 2,5 tuổi, ảnh chụp tại nhà, sau khi đi dự tiệc cưới với bố mẹ về.
 Công chúa nhỏ xinh của mẹ ảnh 5
 Công chúa nhỏ xinh của mẹ ảnh 6
 Làm công chúa này! chụp tại Dinh Bảo Đại - Đà Lạt năm 2007. Nhiều người bảo con gái có đôi mắt mí lót giống mắt Nam Phương Hoàng Hậu.
 Công chúa nhỏ xinh của mẹ ảnh 7
 Tháng 6 năm 2008, Chụp tại ngõ Huế, phố Huế (Hà Nội).
 Công chúa nhỏ xinh của mẹ ảnh 8
Tháng 8 năm 2009, 5,5 tuổi, Nhím làm thiên thần trong tiệc cưới chị Ly – con bác – chị gái của bố.

Lan Hương

Chia sẻ khoảnh khắc yêu thương

Bạn có thể gửi: Ảnh cưới, ảnh gia đình, bé yêu, cảnh đẹp và những giây phút khó quên bên bạn bè… Cùng chia sẻ với hàng triệu triệu bạn đọc của Báo Tiền Phong Online.

Khi gửi bộ ảnh (từ 5 đến 20 ảnh), các bạn đừng quên giới thiệu về bản thân hoặc nhân vật có trong ảnh (tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, sở thích). Quyền lựa chọn, biên tập ảnh thuộc về tòa soạn. Ảnh gửi về: khoanhkhac2011@gmail.com.

(Tòa soạn không chịu trách nhiệm về bản quyền, nhuận bút của các bộ ảnh)

Theo Viết
MỚI - NÓNG