Cố vượt ngầm nước, hai mẹ con chết thảm

Cố vượt ngầm nước, hai mẹ con chết thảm
TPO - Chị Dung đèo con trai bằng xe mô tô qua ngầm Đồng Đĩnh. Mực nước lớn đã cuốn phăng cả hai mẹ con chị xuống sông Thương, sau ba ngày mới thấy xác.

Ngày 25/4, gia đình chị Triệu Thị Dung (SN 1988), trú tại thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn tìm được xác người xấu số và tổ chức tang lễ theo phong tục tập quán địa phương.

Trước đó, chiều muộn ngày 22/4, sau khi làm ruộng về, chị Dung đèo con trai là Triệu Duy Phúc (SN 2011) bằng xe mô tô qua ngầm Đồng Đĩnh. Do mực nước lớn nên đã cuốn phăng hai mẹ con chị xuống sông Thương, sau ba ngày mới thấy xác.

Cùng thời điểm, bà Tạ Thị Thành (SN 1970, trú tại Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam) đi xe mô tô qua ngầm thuộc xã Xuân Mộng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cũng bị nước sông Kỳ Cùng cuốn trôi, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích. 

MỚI - NÓNG