Tơ lòng

Có nên tin chàng cầu hôn qua điện thoại?

TP - Em và anh ấy có một vài chuyện hiểu lầm, suốt ba tháng qua không liên lạc gì mặc dù chưa nói lời chia tay. Mấy ngày nay anh ấy gọi điện, lần nào cũng bảo chúng mình làm đám cưới nhé.

Nghe giọng thì có vẻ nghiêm túc nhưng hành động cầu hôn qua điện thoại khiến em không tin được. Em nên trả lời thế nào để khỏi bị hớ (nếu đây là 1 trò đùa) hay bị lỡ một cơ hội (vì em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều)? caca89…@

Có nên tin chàng cầu hôn qua điện thoại? ảnh 1

Thì chuyện nào ra chuyện nấy. Hiểu lầm gì thì giải quyết trước đi bạn ơi. Sau hãy lo đến chuyện trăm năm. Có lẽ cũng chẳng khó gì lắm việc bảo anh ấy đến gặp. À, mà bạn bao nhiêu tuổi rồi mà sao lại vẫn e lệ thế nhỉ. Hehehe.

Cô ấy rất mau nước mắt, nhiều khi òa khóc vì những chuyện chẳng mấy liên quan như xem phim tâm lý, nhìn thấy người ăn xin, nghe tin thiên tai dịch bệnh ở một đất nước xa xôi nào đó… Càng hết lời dỗ dành thì cô ấy lại càng khóc to, cứ như là lỗi do tôi gây ra vậy. Tôi căng thẳng quá mà không có cách nào chấm dứt tình trạng này? Và cũng hơi sợ khi nghĩ nếu gắn bó trăm năm… ls_hoang…@

Có nên tin chàng cầu hôn qua điện thoại? ảnh 2

Có vẻ cô ấy giống nhân vật Lâm Đại Ngọc trong “Hồng lâu mộng”, làm cả một lễ tang chôn hoa… Hoặc giả, nhìn theo quan điểm cơ thể học, có thể tuyến lệ của cô ấy hơi khác người thường?? Nói chung, chuyện giải quyết nước mắt đàn bà không phải là thế mạnh của BB đâu. Nói thật đấy… Thường là tìm cách chạy thôi.

Ngày 8/3 em thấy có đại gia tặng vợ hoa hồng đúc bằng vàng nên đã nghĩ ra cách nhúng hoa vào keo rồi xịt nhũ vàng lên. Em làm khá công phu nên trông rất đẹp, thế mà khi mang tặng, cô ấy lại mỉa mai: “Làm (đồ) giả y như thật là bản chất của anh đấy nhỉ?” sau đó không thèm nói chuyện với em nữa. Em biết giải thích thế nào để cô ấy hiểu được tấm chân tình của mình?  hoang_trong@

Có nên tin chàng cầu hôn qua điện thoại? ảnh 3

Vấn đề là trong lúc người ta làm đại gia thì anh lại đi làm nghệ thuật. Và trong lúc cô ấy nghĩ đến vàng thật thì anh lại đưa ra một hình ảnh rõ ràng là vàng giả. Nào, chân tình nữa đi! Với tình huống tệ đến thế này thì chắc chỉ có cách giả đò như không có chuyện gì xảy ra. Rồi lại mời đi ăn uống, xem phim chụp ảnh… rồi thể hiện sự làm ăn kiếm tiền nghiêm túc. May ra tạm ổn. Hazzzzz…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG