Cổ động viên đột tử khi đang ăn mừng bàn thắng của đội tuyển Anh

0:00 / 0:00
0:00
Harry Kane (trái) và Charlie Naughton (phải).
Harry Kane (trái) và Charlie Naughton (phải).
TPO - Đội trưởng đội tuyển Anh - Harry Kane đã thề sẽ “cống hiến hết mình” trong trận đấu với Ukraine để tri ân một người hâm mộ đã đột tử khi ăn mừng bàn thắng của Kane vào lưới đội tuyển Đức.

Phát biểu trên Twitter, Harry Kane cam kết “đội tuyển Anh sẽ cố gắng hết sức trong phần còn lại của Euro 2020, vì những người ủng hộ như Charlie Naughton”.

Trước đó, Naughton (29 tuổi) đã bất ngờ ngã quỵ lúc 18h45’ ngày 29/6, khi đang xem trận đối đấu Anh - Đức cùng bạn bè và gia đình ở một quán bia phía Tây London. Các nhân viên y tế đã nỗ lực suốt ba giờ đồng hồ, nhưng không thể cứu Naughton, vốn là cổ động viên Chelsea.

Đáng buồn thay, Naughton đột tử đúng lúc đang ăn mừng bàn thắng phút thứ 86 của Harry Kane vào lưới đội tuyển Đức. Bàn thắng này góp phần giúp Tam Sư giành chiến thắng ấn tượng và chắc suất vào Tứ kết Euro 2020.

Ngoài Harry Kane, nhiều ngôi sao khác của đội tuyển Anh như Reece James, Mason Mount cũng đã bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Naughton và gửi lời chia buồn tới thân nhân cổ động viên xấu số.

James viết trên Twitter: "Hãy yên nghỉ Charlie. Và giữ cho lá cờ xanh bay cao". Trong khi Mount đăng một dòng trạng thái xúc tích, với biểu tượng cảm xúc trái tim màu xanh và một con chim bồ câu trắng.

Các chân sút Anh cũng kêu gọi người hâm mộ nâng ly tưởng nhớ Charlie trong trận đấu với đội tuyển Ukraine.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG