Chuyện chưa kể về nữ võ sĩ vô địch Taekwondo SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TP - Khoảnh khắc đứng lên bục nhận Huy chương vàng SEA Games 31, VĐV Taekwondo Phạm Thị Thu Hiền (27 tuổi, ở thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) vỡ òa cảm xúc. Hạnh phúc vì chiến thắng nhưng cô nàng xứ Quảng cũng cảm thấy nhớ con hơn bao giờ hết khi 4 tháng ròng xa cậu con trai mới tròn 15 tháng tuổi.
Chuyện chưa kể về nữ võ sĩ vô địch Taekwondo SEA Games 31 ảnh 1
Vượt qua nỗi xa, nhớ con, Phạm Thị Thu Hiền giành HCV tại SEA Games 31 bộ môn Taewkondo. Ảnh: NVCC

Sau màn lội ngược dòng trước đối thủ Thái Lan tại trận chung kết, VĐV Taekwondo Phạm Thị Thu Hiền giành HCV SEA Games 31 hạng cân dưới 62 kg. Đây là lần thứ 3 cô nhận HCV sau 5 kỳ dự SEA Games nhưng lần này thật đặc biệt, bởi trước khi giành chiến thắng trên sàn đấu, cô đã chiến thắng bản thân khi phải xa đứa con trai đầu mới 15 tháng.

“Đây là quãng thời gian xa con lâu nhất, những ngày đầu thực sự rất khó khăn, em phải nén cảm xúc rất nhiều. Tuy nhiên, cũng vì thế quyết tâm giành giải cao nhất, mang huy chương vàng về như đã hứa với con trai”, Hiền chia sẻ.

Vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội trở về, Thu Hiền phóng như bay về nhà, cu Gấu chập chững từ trong nhà ra, bập bẹ “mẹ, me” khiến cô không kìm được nước mắt, ôm chặt con trong vòng tay. “Em chỉ sợ cu Gấu xa mẹ lâu ngày nên không theo mẹ nữa, mọi người vẫn chọc chuyến này về Gấu gọi bằng chị cho xem”, Hiền nói trong hạnh phúc.

Chuyện chưa kể về nữ võ sĩ vô địch Taekwondo SEA Games 31 ảnh 2
Khoảnh khắc sum họp hạnh phúc của gia đình nhỏ. Ảnh: H. Văn

Chuyến trở về này, cu Gấu (bé Nguyễn Trường An, con trai VĐV Thu Hiền) đã tròn 19 tháng tuổi. Quãng thời gian 4 tháng xa con như dài vô tận, nhưng kết quả được đền đáp xứng đáng khi cô được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của giải.

Nhà vô địch Phạm Thị Thu Hiền chia sẻ, có được chiến thắng như vậy không chỉ nỗ lực của bản thân mà là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng của cả gia đình. Kể từ thời gian xa nhà để ra Hà Nội luyện tập và thi đấu suốt 4 tháng ròng, chồng Hiền, anh Nguyễn Văn Quân phải thu xếp công việc từ trên huyện miền núi Nam Trà My về chăm con.

Ông bà ngoại cùng các dì trong nhà cùng với sự hỗ trợ để chăm sóc cho cu Gấu. Cậu con trai mới 15 tháng tuổi cứ nằng nặc đòi mẹ, sau nhiều ngày dỗ dành mới dần quen. Xa con, nữ vận động viên xứ Quảng càng nhắc mình nỗ lực hơn nữa để đạt thành tích cao nhất.

Kỳ SEA Games 31 này với Hiền đầy cảm xúc với những trận đấu kịch tính, gay cấn. Là hạt giống số 1 nên Phạm Thị Thu Hiền được miễn thi đấu vòng 1, chỉ thi đấu bán kết, đối thủ là VĐV Campuchia (gốc Mỹ). Đối thủ dày dạn kinh nghiệm nên hiệp 1 Hiền bị dẫn trước 8-0. Sau đó cô gái xứ Quảng bình tĩnh gỡ điểm lấy lại thế trận và giành chiến thắng. Đặc biệt, trận chung kết gặp nữ võ sĩ Thái Lan Sasikars là trận đấu cảm xúc nhất từ trước đến nay, khi cô đã lội ngược dòng thành công giành HCV. Người theo dõi trận đấu chứng kiến một màn thi kịch tính. Kết thúc hiệp 1, tỷ số trận đấu hòa nhau 3-3. Sang hiệp 2 và hiệp 3, nữ võ sĩ của Thái Lan có những đòn đánh hiệu quả, dẫn cách biệt với điểm số 10-3.

Trước sự cổ vũ của khán giả sân nhà, nữ võ sỹ xứ Quảng tung những đòn đá trúng giáp thân và đầu để tăng điểm số. Sau 3 hiệp đấu chính kết thúc với tỷ số hòa 14, hai vận động viên phải so tài trong hiệp phụ. Ở hiệp phụ đầu tiên, nữ võ sĩ Thu Hiền đã xuất sắc có một cú đá trúng đích vào mũ giáp của đối thủ, nhận 3 điểm và kết thúc trận chung kết kịch tính.

“Trận đấu khá nghẹt thở. Khi chỉ còn 50 giây cuối cùng của hiệp đấu thứ 3 em vẫn bị đối thủ dẫn 7 điểm. Tuy nhiên em vẫn lấy lại bình tĩnh để tung đòn gỡ điểm. Còn 6 giây cuối cùng, em ghi thêm được 4 điểm gỡ hòa, bước sang hiệp phụ và giành chiến thắng. Niềm vui vỡ òa, cuối cùng đã có thể mang HCV về như đã hứa với con trai”, Hiền nói.

Với Hiền, đến và gắn bó với bộ môn Taekwondo cũng là cái duyên, và là niềm đam mê lớn trong cuộc đời. Từ bé, cô bé cao lêu nghêu, tính tình mạnh mẽ và chỉ thích chơi với tụi con trai vì mê võ, mê “đấm, đá”. Thể trạng vượt trội, nên những cuộc thi chạy, nhảy cao đều giành giải cao của trường.

Đến năm 14 tuổi, Hiền được một người anh giới thiệu, qua kiểm tra thì được tham gia vào trường Năng khiếu nghiệp vụ TDTT Quảng Nam. Được tập luyện trong môi trường bài bản dưới sự dìu dắt của HLV, tài năng của Thu Hiền phát triển khá nhanh. 4 tháng sau, cô được gọi tập trung đội tuyển trẻ tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Đà Nẵng.

Đến tháng 5/2013 Phạm Thị Thu Hiền chính thức có tên trong đội tuyển quốc gia khi mới 18 tuổi. Đến nay, Hiền sở hữu bảng thành tích đáng nể, 5 lần tham gia SEA Games thì đạt 3 HCV (ở các kỳ SEA Games 27, 30 và 31), 2 HVB; 3 HCV tại giải vô địch Đông Nam Á (năm 2015, 2017 và 2019), HCĐ giải vô địch châu Á năm 2018 và HCĐ ASIAD 17 năm 2014; 2 HCV Đại hội TDTT toàn quốc (năm 2014 và 2018), 5 HCV vô địch quốc gia,...

MỚI - NÓNG