Chuyện chưa biết về trùm ma túy đội lốt đại gia

Ngôi nhà hiện tại bà Nga đang sống cùng con gái út ở huyện Nam Đàn.
Ngôi nhà hiện tại bà Nga đang sống cùng con gái út ở huyện Nam Đàn.
Sau khi bố vào tù, cậu con trai quý tử Nguyễn Trọng Vũ cũng vào trại giam, thụ án 10 năm tù vì đốt nhà mình.

Buôn gỗ, giàu lên... từ “hàng trắng”

Nguyễn Trọng Tuấn (45 tuổi, xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn, Nghệ An) xuất thân là nông dân, cuộc sống chỉ dựa vào mấy sào ruộng nhưng bỗng chốc giàu nhanh chóng khiến người dân sững sờ.

Từ làm ruộng, Tuấn chuyển sang nghề mổ lợn rồi sa ngã vào cờ bạc, sau đó bỏ bê vợ con, hành nghề trộm cắp để phục vụ cho những canh bạc thâu đêm.

Nguyễn Trọng Tuấn lang bạt kỳ hồ, “mất tích” một thời gian rồi trở về và bỗng dưng “lột xác”, từ một anh nông dân nghèo trở thành đại gia buôn gỗ giàu có khiến người dân trong làng ai cũng nhìn Tuấn với con mắt kính nể.

Chỉ trong vòng mấy năm, Nguyễn Trọng Tuấn đã trở thành người giàu có tiếng ở đất Khánh Sơn. Ngôi nhà gỗ khang trang đã được xây năm 2006 với đầy đủ mọi tiện nghi.

Chỉ sau một thời gian cất công tìm hiểu, lực lượng phòng chống ma túy công an Nghệ An đã phát hiện ra, dưới vỏ bọc là đại gia buôn gỗ, song thực chất Tuấn đang điều hành một đường dây ma túy xuyên quốc gia “cỡ bự” từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Đường dây của Tuấn hoạt động rất liều lĩnh, ma mãnh và tinh vi, với hình thức khép kín. Dưới vỏ bọc là doanh nhân, mỗi chuyến hàng Tuấn thường vận chuyển với số lượng cực lớn.

“Hàng” sau khi tập kết về nhà riêng của Tuấn ở Nam Đàn, sẽ được vận chuyển đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Ngay sau đó, chuyên án nhanh chóng được xác lập để điều tra, bóc gỡ. Đến chiều 27/12/2012, Tuấn đã bị bắt quả tang cùng với đồng bọn khi đang mang chiếc vali chứa 60 bánh heroin từ Cửa khẩu Cầu Treo về Vinh.

Kết thúc chuyên án, cơ quan chức năng đã bắt 9 người, trong đó có 2 người Lào, thu giữ tang vật 60 bánh heroin, 200 viên ma túy tổng hợp, 4 ôtô, 800USD và 10 triệu đồng.

Bước đầu, Nguyễn Trọng Tuấn và các mắt xích khác khai nhận đã vận chuyển trót lọt 250 bánh heroin từ Lào qua Nghệ An để đưa ra các tỉnh phía Bắc và sang Trung Quốc tiêu thụ.

Ngay sau khi Tuấn bị bắt, con trai của hắn là Nguyễn Trọng Vũ (21 tuổi), vốn sống trong cuộc sống xa hoa nhung lụa chỉ biết ăn với chơi, học hết lớp 9 đã bỏ nhà theo bạn bè đàn đúm. Sau khi bố vướng lao lý, “quý tử” này đã “sốc” nặng.

Đỉnh điểm là vào ngày 18/01/2013, tức là chỉ sau 20 ngày bố bị bắt thì cũng là lúc Vũ tự tay thiêu cháy căn nhà gỗ trị giá 1,5 tỷ đồng chỉ vì giận mẹ khi xin tiền không cho.

Ngay sau đó Vũ bị bắt và nhận mức án 10 năm tù về tội phá hoại tài sản. Kể từ ngày đó gia đình Nguyễn Trọng Tuấn rơi vào cảnh tan nát.

Tháng ngày cô quạnh của vợ "ông trùm"

Một ngày giữa tháng 7, phóng viên về xóm 7 xã Khánh Sơn 2, nơi vợ của “ông trùm” ma túy Nguyễn Trọng Tuấn đang sống những ngày cô quạnh sau khi chồng bị bắt và kết án tử hình.

"Cuộc sống của bà Lưu Thị Nga (44 tuổi), vợ của Tuấn, sau gần hai năm chồng và con trai bị bắt vẫn chưa thực sự ổn định được tinh thần, cảm giác xấu hổ với làng xóm láng giềng bà sống cô lập ít giao du, tiếp xúc trò chuyện với người xung quanh”, ông Đặng Văn Phúc (46 tuổi), xóm trưởng xóm 7 mở đầu câu chuyện với chúng tôi.

Theo ông Phúc, trước đây, khi sống trong giàu sang và chồng con chưa vướng lao lý, không mấy ai ngó ngàng tới, không một lời thăm hỏi động viên.

Thi thoảng, căn nhà này có em ruột bà Nga ghé qua. Từ ngày chồng con đi tù, bà Nga có nhận lại ruộng để làm. Xong mùa màng bà lại ở nhà làm vườn và chăm con gái út 5 tuổi đang học mẫu giáo. Còn đứa đầu năm nay học lớp 11 bà gửi nhà người quen đi học ở TP Vinh.

Sau khi Tuấn bị bắt, xưởng gỗ một thời tấp nập kẻ vào người ra bị bỏ hoang không có người làm. Bà Nga không thể tự tay mở lại xưởng gỗ.

Về phần vợ của Nguyễn Trọng Vũ, kể từ ngày chồng đốt nhà đòi giết con chị hoảng loạn, sợ hãi nên đã ôm con về đằng ngoại ở Hưng Nguyên tá túc.

Đến nay chồng đang ngồi tù và cũng chưa ly hôn nhưng chị vẫn không về sống bên nhà chồng, thi thoảng mới đưa con trai về thăm mẹ chồng.

Hiện tại, hai mẹ con bà Nga đang sống lặng lẽ và khép kín trong ngôi nhà hai tầng cạnh bên ngôi nhà gỗ bị con trai phóng hỏa đốt cháy.

Nỗi ám ảnh lớn nhất của người đàn bà này hiện nay, là không biết khi nào chồng mình bị thi hành án tử. Thỉnh thoảng bà có đưa con gái út xuống trại giam thăm bố.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.