Chuyện cảnh sát giao thông bị gây gổ

Chuyện cảnh sát giao thông bị gây gổ
TP - Gần đây xảy ra hai vụ khá đình đám, CSGT Công an TP Cần Thơ bị Phó phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang Bùi Minh Thắng và Phó phòng Tư pháp huyện Châu Thành (Hậu Giang) Huỳnh Thanh Thắng gây gổ, nhưng đã bình tĩnh xử lý đúng mực, được dư luận hoan nghênh.

> Chuyển công tác phó phòng CSGT đánh lái xe
> Tạm giam phó phòng tư pháp cướp súng CSGT

Phó phòng tư pháp Huỳnh Thanh Thắng (cởi trần) đã cướp súng, giật quân hàm, bảng tên của thiếu úy CSGT Phan Vĩnh Minh Ảnh: Nguyễn Văn Đức
Phó phòng tư pháp Huỳnh Thanh Thắng (cởi trần) đã cướp súng, giật quân hàm, bảng tên của thiếu úy CSGT Phan Vĩnh Minh. Ảnh: Nguyễn Văn Đức.
 

Nhẫn nhịn

“Bị gây gổ, hiểu lầm, hầu như xảy ra hàng ngày”, nữ trung tá Trần Thanh Vân, Phó phòng CSGT Đường bộ Công an Cần Thơ, nói “vì thường xuyên phải xử lý vi phạm với đủ hạng người”.

Một buổi tối, một thanh niên chạy xe ngược chiều trên đoạn đường trước cổng Đại học Cần Thơ. Tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. Chàng trai lảo đảo ngồi xuống bên đường, dưới ánh đèn rõ ra áo quần lấm lem, môi chảy máu, và anh ta gọi điện về nhà.

Nhiều người đi đường xúm lại, lan truyền tin CSGT đánh người. Phải nhờ đến CS113, Công an phường sở tại mới lập được biên bản, đưa chàng trai vào bệnh viện sơ cứu và làm rõ dấu vết thương tích. Chàng trai thú nhận là sinh viên đại học, nhậu say nên té xe, được sơ cứu xong thì trốn viện và trốn luôn làm việc với công an phường. Nhưng tin đồn CSGT đánh sinh viên thì không xóa được trong dư luận.

Duy trì trật tự giao thông còn bị đe dọa tính mạng, như vụ kiểm tra chiếc xe sử dụng giấy tờ giả mang biển số quân đội HB-2088, thường chở quá tải từ TPHCM về Cần Thơ. Phát hiện chiếc xe ở chân cầu Cần Thơ, tổ CSGT tuần tra ra hiệu lệnh dừng nhưng chiếc xe lồng lên.

Tổ trưởng Nguyễn Triều Đông đuổi theo hơn 10 cây số, nhiều lần bị chiếc xe tải ép, có lúc xe tải lao thẳng và anh Đông lẹ chân nhảy lên giải phân cách nên thoát chết. Khi giữ được chiếc xe, tài xế Phan Quốc Kế, sinh năm 1981, ngụ phường 1 (TP Cà Mau) thừa nhận hành vi cố sát CSGT.

Trưởng phòng CSGT Đường bộ Công an Cần Thơ, đại tá Huỳnh Đấu Tranh, tâm sự: “Chúng tôi cố gắng nhẫn nhịn, vì trên đường vất vả mọi người dễ mất bình tĩnh. Với người dân, thường kết quả cũng êm, có người quay lại xin lỗi. Nhưng cán bộ đảng viên làm sai thì rất hung hăng, buộc phải nhờ công an sở tại xử lý”.

Thiếu úy Phan Vĩnh Minh, người bị Phó phòng tư pháp huyện Châu Thành (Hậu Giang) Huỳnh Thanh Thắng cướp súng, giật quân hàm, bảng tên chiều 26-7-2011, còn thảng thốt khi kể lại, ông Thắng cởi áo ra và luôn miệng hét “tụi bây làm gì được tao”.

Thượng úy Nguyễn Triều Đông và thượng sỹ Nguyễn Quốc Doanh ở trạm CSGT chân cầu Cần Thơ, bị Phó phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang Bùi Minh Thắng chửi bới và dọa bắn tối 20-3-2011 vẫn đau đáu, đồng đội với nhau, muốn nhẹ nhàng êm đẹp đôi khi cũng không được.

Thiếu úy Phan Vĩnh Minh
Thiếu úy Phan Vĩnh Minh.

Quyết liệt

Tham gia bắt trộm cướp trên đường thì CSGT luôn kiên quyết. Chỉ ngày 19-7-2011, trung tá Trần Văn Lực, đại úy Phùng Tấn Kiệt, thiếu úy Nguyễn Hồng Hải, thượng sỹ Lê Ngô Trường Hải đã truy bắt được thủ phạm 3 vụ cướp xe đạp, điện thoại di động, thu tài sản trả cho người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2011, CSGT Đường bộ Công an Cần Thơ bắt quả tang gần chục vụ cướp giật, thu 4 xe máy, 2 xe đạp, 1 máy tính xách tay và nhiều dây chuyền vàng, tiền bạc trả cho nạn nhân. Trong 4 tháng cuối năm 2010, bắt 5 vụ cướp giật, thu hồi 2 xe máy, 1 xe đạp, nhiều tài sản quý.

Truy bắt trộm cướp trên đường phố hầu hết nhờ tinh thần cảnh giác. Nửa đêm về sáng 11-5-2011, trung úy Nguyễn Trung Kiên và hạ sỹ Trần Minh Hoàng tuần tra trên đường Nguyễn Trãi, phát hiện một cửa hàng thời trang có dấu hiệu khả nghi, đã cảnh giác và bắt được tên trộm đang khoắng 11 cái quần jean.

CSGT còn phải tự đấu tranh với bản thân mình. PV Tiền Phong tìm hiểu, trong khoảng một năm nay, có 13 sỹ quan và chiến sỹ không nhận hối lộ khi tuần tra xử lý vi phạm hay đăng ký biển số xe. Không chỉ hối lộ trực tiếp, nhiều người còn đem đến nhà CSGT như ngày 2-3-2011, một chủ doanh nghiệp đưa cho con trai Trưởng phòng CSGT Công an Cần Thơ 500 USD; số tiền được báo cáo đơn vị để trả lại người hối lộ kèm lời nhắc nhở.

Nữ trung tá, Phó phòng Trần Thanh Vân cho biết, Phòng CSGT còn có 43 sỹ quan chiến sỹ độc thân, ở tập thể; nhiều người hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thượng sỹ Lưu Thanh Chơn gia đình đông anh em ở phường Thuận An (Thốt Nốt, Cần Thơ), thiếu đất sản xuất và thiếu việc làm nên nghèo, nhà ở dột nát.

Đoàn cơ sở Phòng CSGT vận động đóng góp hơn 32 triệu đồng, tổ chức cất căn nhà 54 m2. Bí thư Đoàn cơ sở Nguyễn Hoàng Lâm cho biết, căn nhà nghĩa tình đồng đội được bàn giao cho gia đình Chơn vào ngày kỷ niệm thành lập Đoàn 26-3-2011.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG