Chung kết EURO: Tìm lại ánh hào quang

TP - Hôm nay, ngày 10/7, thế giới túc cầu sẽ cùng hướng về Stade de France tại kinh đô ánh sáng Paris, dõi theo trận chung kết Euro 2016 giữa chủ nhà Pháp và Bồ Đào Nha.

Hôm qua, ngày 9/7, tròn 10 năm Pháp thất bại tại chung kết World Cup 2006 trước Italia sau loạt đá luân lưu. Trước khi màn “đấu súng” diễn ra có một hình ảnh đã trở thành lịch sử và được đúc tượng đặt ở bảo tàng Pompidou tại Paris.

Đó là cú “thiết đầu công” của huyền thoại Zidane vào ngực trung vệ Materazzi (Italia) khiến đội trưởng đội tuyển Pháp bị đuổi khỏi sân ở phút 111 của trận đấu.

Chung kết EURO: Tìm lại ánh hào quang ảnh 1

Bức tượng ghi lại khoảnh khắc lịch sử với cú “thiết đầu công” của huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane với Marco Materrazi trận chung kết World Cup 2006. Ảnh: GETTY IMAGES

Hình ảnh Zidane lầm lũi cúi đấu bước qua chiếc cúp vàng mà không một khắc ngoái lại để đi vào đường hầm tăm tối có cái gì đó như chính hình ảnh của bóng đá Pháp sau ngày thiên tài Zidane bỏ họ mà đi. Kể từ phút giây ấy, bóng đá Pháp từ hào quang, ánh sáng đã chìm vào bóng tối.

Hai năm sau, tại Euro 2008, đương kim Á quân chỉ ghi được 1 bàn thắng, xếp cuối bảng và bị loại. Nhưng đó chưa phải đáy của bi kịch. Năm 2010, Pháp giành vé đến World Cup ở Nam Phi bằng “bàn tay bẩn” của Thierry Henry trong trận play-off đầy căng thẳng với CH Ireland. Và ở cực Nam của lục địa đen, Pháp tiếp tục bị loại ngay từ vòng bảng sau hàng loạt mâu thuẫn nội bộ đến mức Bộ trưởng Thể thao Pháp lúc bấy giờ là bà Valerie Fourneyron phải gọi đó là “thảm họa đạo đức”.

Euro 2012, Pháp có mặt ở tứ kết, nhưng nhận thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha trong một thế trận co cụm, sợ hãi.

Bộ mặt của ĐT Pháp chỉ sáng hơn khi Didier Deschamps lên nắm quyền chỉ đạo. Pháp thất bại tại tứ kết World Cup 2014 trước Đức nhưng lại mở ra nhiều hy vọng ở phía trước. Và đúng 2 năm sau, đoàn quân của Deschamps đã trả nợ thành công người Đức để tiến vào trận chung kết Euro 2016.

Hôm nay, ngày 10/7 cũng là ngày sinh của nhà văn nổi tiếng Pháp - Marxel Prust. Sinh thời, Marxel Prust để lại cho văn học Pháp một tác phẩm kinh điển: “Đi tìm thời gian đã mất”. Ông được coi là hiện thân của “dòng ý thức” sáng tạo, tìm kiếm những thành công mới.

Sau 10 năm, từ đường hầm tăm tối, Zidane đã tìm lại ánh sáng của mình trên ghế HLV tại Real bằng chức vô địch Champions League. Còn đêm nay, đội bóng mà huyền thoại đã lầm lũi rời xa 10 năm trước cũng sẽ như Marxel Prust tìm lại ánh hào quang năm xưa trên đỉnh châu Âu.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.