Chung kết Champions League: Chờ màn tấn công rực lửa

Chung kết Champions League: Chờ màn tấn công rực lửa
TP - Trận chung kết Champions League 2017/2018 diễn ra vào 1h45 rạng sáng mai (27/5) trên SVĐ Olympiyskyi tại thủ đô Kiev (Ukraine) hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn bởi cuộc chạm trán giữa hai đội bóng đều mang thiên hướng tấn công là ĐKVĐ Real Madrid và “Vua đấu Cup” Liverpool.

Bầu không khí bóng đá tại thủ đô Kiev của Ukraine đang nóng dần lên khi hàng chục ngàn người hâm mộ đổ xô về thành phố này, một ngày trước thềm cuộc đụng độ giữa ĐKVĐ Real Madrid và “Vua đấu Cup” Liverpool tại chung kết Champions League mùa giải 2017/2018. Những tấm pano, áp phích quảng bá cho trận cầu đỉnh cao của bóng đá thế giới, giăng đầy trên các tuyến phố ở thủ đô Kiev. Một khu vực rộng rãi với những màn hình lớn phục vụ cho việc theo dõi trận đấu ngoài trời dành riêng cho CĐV (fanzone) cũng đã sẵn sàng. Hoạt động tình nguyện cũng đã được triển khai để sự kiện diễn ra suôn sẻ.

Khu vực tại sân Olimpiyskiy, nơi diễn ra trận chung kết, có sức chứa khoảng gần 70.000 chỗ ngồi cũng trở nên đông đúc và nhộn nhịp. BTC thông báo, số lượng vé vào sân đã bán hết veo, trong đó có 40.700 vé cho người hâm mộ, còn lại là vé mời cho các bên liên quan. Ngày 25/5, các cầu thủ Real Madrid và Liverpool cũng đã đáp chuyến bay xuống Kiev và đều thu hút sự quan tâm, chú ý của người hâm mộ lẫn giới truyền thông trong và ngoài nước.

Cả Real Madrid và Liverpool đều đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử nếu giành chiến thắng trong trận đấu rạng sáng mai. Về phần ĐKVĐ Real, trận chung kết với đại diện đến từ xứ sở sương mù sẽ là cơ hội để thầy trò Zinedine Zidane hướng đến chức vô địch thứ ba liên tiếp ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, cũng là lần thứ tư trong năm mùa giải gần nhất, một thành tích mà khó có đội bóng nào có thể san bằng. Tại đấu trường này, Real vẫn là “ông vua Champions League” với 12 lần đoạt ngôi vô địch ở giải đấu này, như nói theo cách của Zidane, các học trò của ông sở hữu “DNA vô địch Champions League”.

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007, Liverpool mới một lần nữa góp mặt trận chung kết Champions League sau 11 năm chờ đợi. Trong quá khứ, Real và Liverpool từng chạm trán 5 lần, Los Blancos thắng 2 trận gần nhất ở vòng bảng mùa 2014/2015. Thời điểm họ để thua trước The Kop cách đây cũng đã… 9 năm, ở lượt trận knock-out đầu tiên mùa 2008/2009.

Thế nhưng, thầy trò HLV Zidane cùng có lý do để lo lắng bởi nhiều năm qua trở lại đây, Liverpool đã nổi danh vua đấu cúp. Dù The Kop hoàn toàn trắng tay ở Premier League từ năm 1990, nhưng đã họ giành 1 danh hiệu Champions League, 3 cúp FA và 4 cúp Liên đoàn. Nếu vượt qua Real, HLV Klopp sẽ cùng Liverpool nếm quả ngọt đầu tiên tại đấu trường Champions League và cũng là chức vô địch châu Âu thứ 6 trong lịch sử của đội chủ sân Anfield.

Có quá nhiều điều để chờ đợi ở trận tranh cúp Champions League rạng sáng mai. Cuộc đụng độ giữa hai đội bóng đều theo thiên hướng tấn công chắc chắn sẽ là bữa tiệc bóng đá cho người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới, món khai vị hoàn hảo trước thềm World Cup 2018.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.