Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha tạm rời ghế nhưng vẫn chưa được yên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một tuần sau khi chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), ông Luis Rubiales, cưỡng hôn cầu thủ trong lễ trao giải World Cup nữ 2023, danh tiếng của ông bị hủy hoại và ông đã bị đình chỉ nhiệm vụ. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó.
Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha tạm rời ghế nhưng vẫn chưa được yên ảnh 1

Những cuộc tuần hành phản đối ông Rubiales đang xuất hiện khắp Tây Ban Nha

Theo tờ Los Angeles Times, các nhóm nữ quyền tại Tây Ban Nha đã tụ tập tại trung tâm Madrid để ủng hộ tiền đạo Jenni Hermoso, người bị Rubiales hôn trong lễ trao giải World Cup. Những người biểu tình đòi nhanh chóng ra lệnh trừng phạt Rubiales.

Trước đó, các cuộc phản đối ở Oviedo, Granada cũng diễn ra, thu hút hàng trăm người. Làn sóng biểu tình đang lan rộng khắp đất nước. Hầu hết đều lên án hành động của Rubiales, thậm chí có người yêu cầu một bản án hình sự cho vị quan chức này.

Sức ép từ những người biểu tình khiến LĐBĐ Tây Ban Nha, dưới sự điều hành của chủ tịch tạm thời Pedro Rocha, đã nhóm họp khẩn cấp ngay sáng nay (28/8) để giải quyết khủng hoảng. Vì không chỉ có vụ hôn dành cho Hermoso, ông Rubiales cũng bị chỉ trích vì bế một cầu thủ khác lên vai rồi “khoe hàng” khi đứng cạnh những nhân vật Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha tạm rời ghế nhưng vẫn chưa được yên ảnh 2
Ông Rubiales đang hứng chịu cơn thịnh nộ của dư luận Tây Ban Nha

Sức ép dành cho Rubiales tiếp tục đến từ các quan chức chính phủ. Nhân vật mới nhất lên tiếng là bộ trưởng Tài chính, bà María Jesús Montero. Vị bộ trưởng cho biết: “Rubiales không thể dẫn dắt bóng đá đất nước này thêm bất cứ lần nào nữa. Tất cả đã hết. Chiến thắng vang dội của đội tuyển nữ bị hoen ố bởi thái độ không thể dung thứ của ông ta”.

Andrés Iniesta, tác giả của bàn thắng quyết định ở World Cup 2010, nói: “Sau những gì xảy ra, tôi muốn bày tỏ nỗi buồn của mình, với tư cách là một con người, với tư cách là cha của 3 cô con gái, với tư cách là một người chồng và một cầu thủ bóng đá.

“Tôi nghĩ chúng ta không thể chấp nhận những gì đã xảy ra, những thứ đã làm hoen ố một cột mốc quan trọng như vô địch World Cup. Chúng ta đã phải chịu đựng một vị chủ tịch vẫn cố giữ chức vụ của mình. Ông ta không thừa nhận hành vi của mình là không thể chấp nhận được, ông ta cũng không thừa nhận mình đang làm tổn hại đến hình ảnh của đất nước cũng như nền bóng đá”.

Theo động thái mới nhất, trong thời gian chờ đợi kết luận từ FIFA thì thẩm phán Jorge Palacio cũng ra lệnh cho Rubiales và RFEF không được liên lạc với Hermoso.

MỚI - NÓNG