Chồng tẩm xăng đốt vợ vì... ghen?

Chồng tẩm xăng đốt vợ vì... ghen?
Chỉ vì một phút không kìm được lòng, Nguyễn Anh Dũng, SN 1964, trú tại khu phố Chợ I, thị trấn Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã ôm xăng đốt quần áo của vợ và dội xăng lên người vợ khiến chị như ngọn đuốc sống gục ngã và tử vong.

Chồng tẩm xăng đốt vợ vì... ghen?

Di ảnh của chị Nguyễn Thị Hải
Di ảnh của chị Nguyễn Thị Hải.

Khoảng 10h ngày 9-6-2011, tại nhà riêng của Nguyễn Anh Dũng, SN 1964 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Theo nhân chứng tại hiện trường, Dũng đã mua xăng về đốt quần áo của vợ. Biết tin, chị Nguyễn Thị Hải, SN 1968, là vợ Dũng chạy về nhà liền bị chồng dội xăng lên người.

Trong khi chạy ra ngoài, chị Hải đã bị bén lửa và bị bỏng nặng sau vụ cháy. Dù được cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia nhưng chị Hải đã tử vong vào lúc 22h30 ngày hôm sau. Bản thân Dũng cũng bị bỏng và ngay sau đó được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đại Từ điều trị…

Ông Vũ Mạnh Cường, Trưởng khu phố Chợ 1, thị trấn Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, người tham gia Ban quản lý chợ Đại Từ cho biết: Vào khoảng thời gian trên, khu phố đang đông người thì bỗng thấy lửa cháy đùng đùng trong nhà riêng của vợ chồng Dũng. Sau đó, ông Cường nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Nguyễn Thị Hải, vợ Dũng.

Ông Cường chạy đến, dùng nước hất vào người chị Hải, rồi gọi xe taxi đưa chị Hải đi cấp cứu. Khi vào trong nhà, ông Cường thấy ngọn lửa đang lan sang những vật dụng trong gia đình họ nên vội vàng cùng mọi người tiếp tục dập lửa.

Ông Cường cho biết thêm: Bình thường gia đình chị Hải sống hòa thuận, kinh tế khá giả. Chị Hải trước kia buôn bán chè khô sau chuyển sang nghề bán quần áo và mới đây nhất là kinh doanh mỹ phẩm. Còn anh Dũng, chồng chị Hải thì chạy xe khách đường dài, tuyến Đại Từ, Thái Nguyên xuống Quảng Ninh đã mấy chục năm nay.

Bà Vũ Thị Chinh, một người dân sống gần ngôi nhà này cho biết, bà cũng chưa hề nghe thấy vợ chồng họ cãi vã nhau bao giờ.

Sáng 12-6-2011, PV đã tìm tới nhà của vợ chồng Dũng tại địa chỉ trên. Ngôi nhà hai tầng khang trang nằm ngay mặt đường trung tâm thị trấn Đại Từ với nhiều vật dụng đắt tiền. Nhiều hàng hóa như đồ trẻ em, bỉm, quần áo, mỹ phẩm vẫn được bầy ở hai tủ ngoài cửa hàng.

Còn Dũng, chồng chị Hải, người được cho là hung thủ gây ra cái chết của nạn nhân đang nằm bẹp một góc nhà, được các bác sỹ theo dõi điều trị bởi vết bỏng khá nặng ở hai chân. Dù mọi người trong gia đình, đều rất kiệm lời nhưng chúng tôi vẫn hiểu họ đang phải trải qua những đau thương không gì bù đắp.

Bà Nguyễn Thị Văn, 70 tuổi, mẹ đẻ chị Hải chia sẻ: Tôi sinh được 9 người con, tất cả hiện nay đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Hải là đứa con thứ 4 trong gia đình. Vốn là một đứa có nhan sắc, lại sắc sảo nên nó được anh chị em và nhiều người quý mến. Khi con (chị Hải ) lấy chồng, nhìn nó có cuộc sống đầy đủ với những đứa con ngoan, khỏe mạnh, là người mẹ nơi thôn quê với tôi như vậy là viên mãn lắm rồi. Nào ngờ, tai họa lại ập xuống đầu con khi nó còn quá trẻ.

Người con lớn của chị Hải mời nước chúng tôi. Tay run run, khuôn mặt hốc hác, Tiến chia sẻ: "Bố mẹ em lấy nhau đến nay đã được 24 năm. Mẹ em quê ở huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. Em là con trưởng, dưới em còn một em trai đang là sinh viên Đại học. Vì còn nhỏ tuổi, chưa va chạm và chưa hiểu hết ngọn nguồn, nên những ngày qua, em ấy rất sốc. Suốt từ hôm mẹ em mất, em nó nằm bẹp một góc giường, còn bố em cũng bị thương và đang đối mặt với bản án lương tâm và bản án của pháp luật. Hiện, vì vết thương còn nặng nên bố em đang được ở nhà điều trị, nhưng em biết rằng những ngày tới cái gì sẽ đến…". Anh Tiến buông tiếng thở dài.

Nguyễn Anh Dũng với vết bỏng khá nặng ở hai chân
Nguyễn Anh Dũng với vết bỏng khá nặng ở hai chân.

"Từ khi em lớn và có chút hiểu biết, em cũng chưa từng thấy bố mẹ em nặng lời, có chăng cũng chỉ là sự va chạm nhỏ nhặt. Vậy mà, không hiểu sao bố em bỗng dưng lại làm như vậy. Bình thường, em thấy cả hai bố mẹ sống hạnh phúc, thậm chí chiều chuộng nhau như trẻ con, khiến những đứa trẻ như chúng em nhiều lúc cũng phải buồn cười và lảng tránh đi để bố mẹ bên nhau. Vậy mà không hiểu sao tai họa lại ập xuống đầu chúng em…". Tiến bỏ lửng câu nói, rồi lặng lẽ bỏ vào trong nhà.

Cũng có mặt tại ngôi nhà trên, em Vũ Thị Hằng, một nhân chứng có mặt lúc xảy ra vụ án, cho biết: Sáng 9-6-2011, em thấy chú Dũng có mua một can xăng 3 lít về nhà, rồi lấy quần áo của vợ ra sau cửa hàng tẩm xăng đốt. Thấy vậy, em đã gọi điện cho dì Hải về.

Khi về đến nhà giữa hai dì chú lại xảy ra cãi nhau. Đúng lúc ấy, chú Dũng đã đổ xăng lên người dì Hải châm lửa đốt. Quá hoảng sợ, dì Hải đã chạy ra ngoài kêu cứu. Lúc đó, nhìn dì ấy như một ngọn đuốc sống, rồi dần dần ngất lịm. Em vội vàng cùng người dân gọi xe và đưa dì ấy đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên.

Nghe thấy mọi người nói chuyện, nhưng Nguyễn Anh Dũng vẫn nằm im giữa nhà, ánh mắt đờ đẫn không hướng về di ảnh vợ mà chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Khi chúng tôi xin phép ra về thì Dũng có nói: Sự việc cũng đã xảy ra rồi, xin mọi người thứ lỗi...

Theo thông tin mà PV thu thập được, Dũng và chị Hải dù bên ngoài luôn thể hiện sống hạnh phúc nhưng thực chất đã có sự rạn nứt ngầm trong nội bộ gia đình. Mỗi khi có sự cãi vã, họ đều chọn lúc các con không có nhà và đóng kín cửa nên hàng xóm láng giềng không mấy ai phát hiện.

Đặc biệt, trước khi xảy ra vụ việc vài hôm, chị Hải đã có chuyến du lịch sang Trung Quốc với ai đó. Dũng một mực không đồng ý nhưng chị Hải vẫn lên đường theo ý muốn. Nhiều người cho rằng, cũng có thể vì lý do trên khiến Dũng ghen tuông gây ra tội ác.

Hiện vụ việc đang được CQCA tỉnh Thái Nguyên củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Anh Dũng.

Theo P.Tâm - L.Phạm
Pháp luật&Xã hội

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.