Chồng lúc nào cũng muốn tôi nhịn mẹ chồng tai ngược

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Đồng ý là bạn làm dâu, làm vợ phải nghe lời mẹ chồng, phải yêu thương chồng mình nhưng không có nghĩa là ý họ là ý Trời, họ muốn hành bạn thế nào cũng được.

Đọc xong bài viết "Mẹ chồng thích lấy lỗi con dâu cũ để răn đe tôi", tôi thấy bạn chẳng việc gì mà phải gồng mình cố sống trong cảnh bức bối, khổ sở như vậy. Bạn là người tự chủ, có việc làm, đàng hoàng về làm dâu, làm vợ có cưới hỏi chứ có phải đầu đường xó chợ theo không đâu mà phải ép mình chịu đựng mẹ chồng quá quắt như thế chứ.

Đồng ý là bạn làm dâu, làm vợ phải nghe lời mẹ chồng, phải yêu thương chồng mình nhưng không có nghĩa là ý họ là ý Trời, họ muốn hành bạn thế nào cũng được.

Sao những lần mẹ chồng bắt ne, bắt nét bạn,bắt bạn phải làm lại những việc dọn dẹp lau chùi mà bạn đã làm tốt rồi, bạn không dám có ý kiến lại.

Không dám chứng minh cho mẹ chồng là bạn đã hoàn thành tốt công việc và bạn phải có quyền nghỉ ngơi để có sức khỏe còn đi làm, còn có tiền lương mang về góp cùng chồng bạn nuôi sống cả gia đình?

Sao những lúc mẹ chồng mang lỗi của con dâu cũ ra đe bạn, dọa sẽ đuổi bạn nếu bạn không thực hiện đúng lời bà ấy, bạn lại không phản kháng lại?

“Con giun xéo lắm cũng quằn”, huống hồ bạn là con người.

Có lẽ do bạn nhịn quá mà mẹ chồng bạn được thể hành hạ bạn dài dài như vậy.

Còn chồng bạn, tôi thấy anh ấy thật vô tích sự, chẳng có chính kiến gì, khi nghe vợ tâm sự bức xúc của mình về mẹ anh ấy (mà những bức xúc ấy hoàn toàn chính đáng) thì lại muốn vợ mình phải nhịn bà mẹ chồng tai ngược ấy.

Anh ấy đâu có thông cảm, đâu có xót thương bạn khi bạn bị chính mẹ anh ấy đối xử khắc nghiệt như vậy.

Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, thật nghiêm túc đi. Liệu bạn cố gắng để duy trì hạnh phúc cùng một người chồng vô trách nhiệm như thế thì cuộc đời bạn sau này sẽ như thế nào?

Bây giờ chưa có con, bạn chưa bị áp lực nhiều nếu bạn chia tay chồng. Theo tôi có lẽ bạn nên tỉnh táo và dũng cảm mà đối diện với sự thật, đừng ảo tưởng về một “tổ ấm” mà ở đó tình yêu hoàn toàn lạnh giá như vậy.

Bạn còn rất trẻ, bạn còn rất nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời với những người đàn ông có tình yêu thương thực sự đối với bạn.

Mọi quyết định là do bạn và cho cuộc sống của chính bạn.

Mong bạn sẽ tìm được hạnh phúc.

MỚI - NÓNG