Chồng đi “đặt cọc” tiền hàng ở nhà bồ nhí

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Bây giờ thì mọi chuyện đã vở lở rồi, chồng chị đã mang cả đống tiền đi mua nhà cho gái, lại còn ăn ở với cô ta như vợ chồng cả năm nay. Giờ anh ta cứ lấy cớ đi lấy hàng để có thời gian ăn ở với bồ, chị làm sao mà giữ, mà kiểm soát chồng mình cho được?

Đọc xong câu chuyện "Chồng rút dần vốn buôn bao bồ nhí" của chị, nói chị đừng giận chứ cái cách quản lý tiền nong sơ hở như của chị thì chồng chị không lợi dụng để “thụt két”mang tiền đi bao gái mới là điều lạ.

Chị thử nghĩ xem mang tiếng là chị tay hòm chìa khóa, chồng cần đến đâu đưa tiền đến đấy, nhưng anh ấy cũng biết chỗ để chìa khóa két dự phòng, khi cần vẫn có thể mở ra để lấy tiền vô tư thì chồng nào mà thật thà mãi cho được, khi mà nhu cầu cần tiền để bao bồ nhí thúc ép anh ấy mỗi ngày.

Nếu ngay những lần đầu phát hiện tiền trong két bị hao hụt, lại thấy chồng ậm ừ, tránh trớ giải thích rằng lấy tiền đi đặt cọc lấy hàng, chị lập tức hỏi cho rõ là anh ấy đã lấy bao nhiêu tiền, đã đặt cọc cho ai, thì anh ấy sẽ chẳng có cơ hội cho những lần tiếp sau đó để mang tiền nhà đi bao gái nữa.

Bây giờ thì mọi chuyện đã vở lở rồi, chồng chị đã mang cả đống tiền đi mua nhà cho gái, lại còn ăn ở với cô ta như vợ chồng cả năm nay. Giờ anh ta cứ lấy cớ đi lấy hàng để có thời gian ăn ở với bồ, chị làm sao mà giữ, mà kiểm soát chồng mình cho được?

Theo ý của tôi, giờ chị phải hết sức bình tĩnh, suy nghĩ xem đâu là cách tốt nhất để nói chuyện với chồng chị. Có lẽ chị nên thẳng thắn nói cho ấy biết rằng chị đã “thực mục sở thị” tận nơi ở của chồng chị và cô bồ của anh ấy, đã nhìn thấy cảnh hai người âu yếm nhau ra sao để anh ấy khỏi mất công chối cãi.

Chị hãy nói với anh ấy rằng chị sẵn sàng mở cho anh ấy một con đường trở về với gia đình trong danh dự nếu như anh ta nhận ra sai lầm của mình và quyết tâm dứt bỏ mối tình với cô bồ trẻ kia.

Còn nếu anh ta thấy rằng, anh ta có “tình yêu” thực sự với cô bồ nhí nhảnh, chỉ biết ăn chơi rồi chờ đợi anh ta đem những đồng tiền mồ hôi công sức của chị về để cung phụng cho cô ta, thì cũng chẳng nên thương tiếc gì mà níu giữ anh ta nữa đâu, chị ạ.

Mong chị có quyết định sáng suốt để được sống thanh thản, nhẹ nhàng hơn.

MỚI - NÓNG