Cho vay nặng lãi và “khủng bố” con nợ?

Cho vay nặng lãi và “khủng bố” con nợ?
TP - Diễn viên Đỗ Thị Quỳnh Hoa nổi lên từ phim Vệt nắng cuối trời, gần đây lại nổi lên qua vụ xúc phạm và gây rối tại nhà người bạn mà cô cho vay tiền với lãi suất cao.
Có nợ thì phải trả chứ! Tôi không để thế được đâu - Diễn viên Quỳnh Hoa nói về số tiền mà cô là chủ nợ
Có nợ thì phải trả chứ! Tôi không để thế được đâu - Diễn viên Quỳnh Hoa nói về số tiền mà cô là chủ nợ.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng trú tại ngõ Cửu Long, đường Trường Chinh, phường Khương Mai, Q.Thanh Xuân - Hà Nội, nói: Anh Đặng Đức Thành - chồng chị - thay mặt Cty TNHH Thiên Hà Thủy vay của Hoa số tiền 30.000 USD từ tháng 8 - 2009, lãi suất tương đương 9%/tháng. Tiền lãi tính bằng đồng, tiền gốc phải trả bằng đô-la.

Tháng 9 năm ngoái, Cty này trả cho Quỳnh Hoa một phần tiền gốc là 14.000USD và hơn 199 triệu đồng, cùng lãi 30 ngày là 49,5 triệu đồng. Số tiền nợ gốc còn lại là 5.000USD. Tháng 10 - 2009, Hoa cho Cty vay tiếp 11.000USD, với mức lãi 4.000 đồng/triệu đồng/ngày. Như vậy, tổng dư nợ mới là 16.000USD.

Theo chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, do lãi quá cao nên Cty Thiên Hà Thủy chưa thể trả đúng hẹn. Để yên lòng Quỳnh Hoa vốn là bạn của gia đình, anh Đặng Đức Thành ký xác nhận trong giấy nhận nợ rằng anh Thành đang nợ Hoa 32.000USD.

Cũng theo chị Hằng, chồng chị và Hoa làm việc một số lần nhưng chưa thống nhất được phương án thanh toán cho Quỳnh Hoa. Trưa ngày 18 - 11, Quỳnh Hoa cùng một người phụ nữ tên Yến đến nhà chị Hằng. Khi chị Hằng mở cửa, Yến lại mở cửa cho một phụ nữ khác tên My và một người đàn ông xăm trổ đầy người vào nhà.

Ngoài Yến, ba người kia nói năng tục tĩu, ép chị Hằng viết giấy nợ. Chị Hằng không đồng ý. Hoa, My xông vào tát, dùng kẹp ghim trên bàn làm việc đánh vào đầu chị Hằng. Để tăng thanh thế, tên xăm trổ gọi thêm hai người nữa vào, văng tục, chửi bới như đây đang là nhà họ. Lúc đó, bố mẹ và con chị Hằng đang ngủ trưa.

Chị Hằng gọi cảnh sát 113. Hoa, My, chị Hằng và anh Thành (vừa đi công tác về) được lập biên bản ngăn chặn tại công an phường Khương Mai. Theo khổ chủ, việc Quỳnh Hoa tiếp tục đe dọa sẽ làm tất cả mọi việc khi cần để lấy tiền khiến gia đình chị Hằng rất lo lắng.

Tối 19 và tối 21- 11, nhà chị Hằng lại bị đổ dầu nhớt trộn chất xú uế. Chị Hằng cho rằng Quỳnh Hoa đã thuê người làm chuyện đó. Trao đổi với Tiền phong chiều 3 - 12, Quỳnh Hoa nói: “Tôi là người của công chúng, là người hiểu biết, là người làm đúng theo pháp luật, tôi không cần phải làm như vậy. Họ định xù tiền nên mới bày trò”. Về số tiền 32.000USD, Quỳnh Hoa giải thích gọn lỏn: “Có nợ thì phải trả chứ! Tôi không để thế được đâu”.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thúy Hằng và Đỗ Thị Quỳnh Hoa vốn là chỗ quen biết, thân tình. Nhưng lăng mạ, chửi bới, đe dọa sau khi cho vay nặng lãi là hành động khó hiểu của một người tự nhận mình là người của công chúng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.