TPO - Hơn 3h sáng, những con thuyền nối đuôi nhau từ ngoài khơi trở về. Ngoài xa, tiếng hô hào của những người ngư dân làm huyên náo cả một vùng biển. Trên bờ cũng không kém, người xách thúng, người xách mẹt, rổ, rá háo hức đón những mẻ hải sản tươi ngon trở về.
![]() |
Những con thuyền đánh bắt hải sản xa bờ trở về khi trời vừa hửng sáng.
Nằm trên bờ biển sát với đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), không biết hình thành từ khi nào nhưng khu chợ tự phát này đã trở thành một phần không thể thiếu với người dân nơi đây - Ảnh Lê Công Đức

Không có những gian hàng hải sản rộng lớn, khang trang, nơi đây bãi cát là chợ, ghế nhựa, những tấm bạt chất đầy hải sản chính là những gian hàng đẹp nhất mà khu chợ tự phát có - Ảnh Lê Công Đức




![]() |
Tiểu thương chung tay để giúp xe đá đến với những mẻ hải sản tươi sống - Ảnh Lê Công Đức

Khách hàng quen thuộc ở đây chủ yếu là những thương lái và những người dân sinh sống quanh đây. Các người lớn tuổi đi tập thể dục về cũng ghé qua lựa chọn những mặt hàng tươi ngon để mang về chuẩn bị cho bữa cơm gia đình - Ảnh Lê Công Đức

Mỗi người đều bận một việc, thế nhưng khi cần giúp đỡ, mọi người đều rất niềm nở chung tay góp sức để cùng nhau hoàn thành công việc và trở về nhà sớm - Lê Công Đức
![]() |
Tiểu thương phụ giúp những thương lái đưa cá về chợ - Ảnh Lê Công Đức



Rời thuyền, ngư dân cũng chuẩn bị những phần riêng để mang về cho gia đình của mình - Ảnh Lê Công Đức

Những chị lao công cần mẫn dọn dẹp vệ sinh trả lại bãi biển sạch đẹp sau những phiên chợ - Ảnh Lê Công Đức