Chờ bất ngờ ở giải cá nhân

Các VĐV đua tranh quyết liệt trên đường về đích tại Việt dã lần thứ 50 ở Hà Nội Ảnh: Hồng Vĩnh
Các VĐV đua tranh quyết liệt trên đường về đích tại Việt dã lần thứ 50 ở Hà Nội Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Khánh Hòa luôn giành ngôi nhất toàn đoàn trong gần thập kỷ qua nhờ lực lượng đồng đều. Tuy nhiên, ở cuộc đua cá nhân, cơ hội mở ra cho mọi đấu thủ và đó là lý do cho những cuộc bứt phá bất ngờ luôn được giới chuyên môn chờ đợi.

> Quân đội có soán ngôi?

Trước khi Việt dã toàn quốc và bán marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 53-2012 khởi tranh ngày 25-3 tại TP Huế, đã có nhiều giải đấu mang tính khởi động, diễn ra dự báo các cự ly tranh tài cá nhân năm nay sẽ gay cấn.

Đầu tiên là giải Việt dã tỉnh Gia Lai cuối năm 2011 với khoảng 300 VĐV của 14 tỉnh, thành.

Kết quả ở hệ đội tuyển VĐV Phạm Thị Bình (Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng) về nhất 5km nữ, nhì thuộc về VĐV Nguyễn Đặng Thanh Thúy (Khánh Hòa).

Cự ly 10 km nam, VĐV Nguyễn Đặng Đức Bảo (Khánh Hòa) giành giải nhất, VĐV Đinh Quang Phương (Lâm Đồng) xếp thứ 2.

Tiếp đến kiện tướng Nguyễn Đặng Đức Bảo tiếp tục thống trị giải việt dã Bình Dương đầu năm 2012, trong khi Nguyễn Ngọc Quang (Đồng Nai) về nhì và hạng ba thuộc về Đặng Hải Dương của Hà Nội.

Cô em gái Nguyễn Đặng Thanh Thúy cũng giành ngôi đầu giải nữ và cùng đồng đội ở đội Khánh Hòa thống trị bốn vị trí đầu.

Đến giải vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” vào tháng 1 năm 2012 quy tụ gần 500 VĐV trong nước và 3 đoàn nước ngoài gồm: Karatíe, Stungtreng (Campuchia), Champasak (Lào) đã có sự thay đổi.

Ở hệ tuyển nam với sự cỗ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, Trần Văn Lợi xuất sắc giành chức vô địch còn Nguyễn Đặng Đức Bảo chỉ về nhì.

Ở hệ tuyển nữ Phạm Thị Bình của Quảng Ngãi đã về nhất, thứ hai là Loan Thị Dung của Quảng Ninh và thứ ba là Phùng Thị Hằng của Quân Đội.

Gần nhất là sáng 4-3, tại TP Nha Trang đã tổ chức giải bán marathon quốc tế hữu nghị Việt-Nhật lần thứ 3 năm 2012 với sự tham dự của 358 VĐV đến từ Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Nhật Bản và một số nước khác.

Kết quả chiếc HCV danh giá ở cự ly bán marathon nữ thuộc về Phạm Lệ Quỳnh (Gia Lai), cô gái mới 17 tuổi và lần đầu tiên thi đấu ở cự ly 21km.

Ở giải nam, Nguyễn Vĩnh Thiên của Khánh Hòa về nhất. Hai vị trí còn lại thuộc về hai VĐV Gia Lai, Nguyễn Văn Long (HCB) và Nguyễn Trường Sinh (HCĐ).

Với những sự thay đổi liên tục trên ngôi đầu ở các giải khởi động như vậy, có thể thấy cơ hội lên ngôi ở các giải cá nhân tại TP Huế ngày 25-3 tới là rất rộng mở cho cả các VĐV nam lẫn nữ.

Bởi vậy, vấn đề gây đau đầu cho HLV, VĐV các đoàn là tính toán, lựa chọn nội dung thi đấu sao cho có lợi nhất cho gà nhà và nếu tránh được đối thủ nặng ký càng tốt khi mà giải có hệ thống nội dung thi đấu phong phú.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG