Chicharito 'hạ sát' Atletico, HLV Real nức nở khen

Javier Hernandez ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Javier Hernandez ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu.
TPO - Javier Hernandez đã cho thấy “vận đỏ” và cả khả năng chớp cơ hội tuyệt vời của mình. Chân sút người Mexico này ghi bàn thắng duy nhất ở phút 88, giúp Real Madrid đánh bại Atletico Madrid 1-0, qua đó giành vé vào chơi bán kết Champions League.

Karim Benzema và Gareth Bale chấn thương, HLV Carlo Ancelotti buộc phải “cầu cạnh” Javier Hernandez với vai trò đá cặp cùng Cristiano Ronaldo trong trận lượt về tứ kết Champions League sáng nay. Trong lần hiếm hoi có mặt ở một trận đấu quan trọng của Real Madrid mùa này, chân sút người Mexico đã không phụ sự kỳ vọng của tất cả.

90 phút trên sân, tiền đạo có biệt danh "Hạt đậu nhỏ" chính là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Real Madrid. Anh luôn có những pha luồn lách vào hàng thủ cao to và chơi rắn của Atletico Madrid để tung ra những pha dứt điểm buộc Oblak phải trổ tài cản phá.

Đúng phút thứ 88, Ronaldo và James Rodriguez có pha phối hợp ăn ý trước khi tiền đạo người Bồ Đào Nha chuyền bóng cho Javier Hernandez ở vị trí thuận lợi. Không bỏ lỡ cơ hội, cựu ngôi sao M.U đã sút tung lưới trống, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Một bàn thắng quý như vàng, vì nó không chỉ giúp Real Madrid đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 1-0 sau 2 lượt trận, qua đó chính thức giành vé bán kết, mà còn có thể sắp sáng cơ hội ở lại Bernabeu theo bản hợp đồng dài hạn của Chicharito. Giờ thì các Madridista không còn gọi anh là “Hạt đậu nhỏ” nữa. Họ đã bắt đầu gọi bằng “Hạt đậu thần”.

Còn nhà cầm quân Carlo Ancelotti nức nở khen cậu học trò: "Chicharito là giải pháp tuyệt vời của Real. Cậu ấy đã chơi thực sự rất tốt với cường độ cao. Với việc đã ghi được bàn thắng quyết định dù không ra sân thường xuyên ở mùa giải năm nay, Chicharito xứng đáng nhận được những lời khen ngợi”.

Ngoài tình huống ghi bàn của Javier Hernandez, điểm nhấn của trận tứ kết lượt về giữa Real Madrid và Atletico Madrid còn đến từ lối chơi bạo lực, có phần tiêu cực của đội khách. Ngay từ những phút đầu trận, các học trò của Diego Simeone đã không giấu giếm ý định chơi chặt chém để khiến các ngôi sao của Real Madrid bị ức chế. Họ liên tục có những pha phạm lỗi ác ý.
Tuy nhiên, đối mặt với lối chơi này, Ronaldo và các đồng đội vẫn tỏ ra thực sự điềm tĩnh. Và một khi đội bóng áo trắng cho thấy tinh thần thép, thì Atletico Madrid đương nhiên lĩnh hậu quả. Phút 76, Turan nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, khiến nhà ĐKVĐ La Liga chỉ còn chơi với 10 người trên sân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ thủng lưới vào phút chót.
Ở trận tứ kết lượt về còn lại, Juventus hòa 0-0 với AS Monaco tại sân Louis II. Như vậy, kết quả sau 2 lượt trận, Juventus giành thắng lợi với tỷ số 1-0 và chính thức giành vé vào chơi bán kết. AS Monaco đã chơi rất nỗ lực, nhưng lực bất tòng tâm trước sự già dơ của Juventus.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.